xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuông vàng Lâm Thị Kim Cương mơ làm cô giáo dạy ca vọng cổ

Thanh Hiệp thực hiện, ảnh do nhân vật cung cấp

(NLĐO) - Sau đêm đăng quang giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 13 tối 30-9 tại Nhà hát Truyền hình Đài Truyền hình TP HCM, thí sinh Lâm Thị Kim Cương đã trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động

Chuông vàng Lâm Thị Kim Cương mơ làm cô giáo dạy ca vọng cổ - Ảnh 1.

Thí sinh Lâm Thị Kim Cương và cha - ông Lâm Định Quốc

. Phóng viên: Cảm xúc của bạn khi cầm trên tay chiếc cúp Chuông vàng vọng cổ năm nay?

- Thí sinh Lâm Thị Kim Cương: Tôi hạnh phúc lắm. Bất ngờ vì nghe tên mình. Trên thực tế trước đêm thi tôi gặp nhiều áp lực vì quá lo lắng, nhưng sau khi tập xong tiết mục "Chuyện Tấm Cám" tôi đã có 80% tự tin, nhưng tôi cứ nghĩ mình đứng hạng ba thôi, không dám mơ sẽ đứng hạng nhất. Trong niềm hạnh phúc này tôi muốn nói lời cảm ơn đến ba người thầy: Sáu Lễ, Thanh Hải, Lệnh là những nghệ nhân đờn ca tài tử đã dìu dắt tôi từng bước đến với nghề. Và người mà tôi mang ơn nhiều nhất là ba tôi nghệ nhân đờn ca tài tử Lâm Quốc Định và chị tôi là ca sĩ Lâm Ngọc Hoa. Ba tôi đã hướng dẫn tôi học đờn ghi ta phím lõm từ năm 10 tuổi, ông viết những bài bản nhỏ để tôi học ca, rồi dạy tôi ca 3 Nam, 6 Bắc, 20 bài bản Tổ của đờn ca tài tử. Chị tôi thì lo lắng cho tôi từng chút một, hiện nay chị tôi đang lưu diễn ở nước ngoài nên không về dự đêm thi này, nhưng tôi biết chị tôi hạnh phúc lắm vì biết tôi đã chạm tay đến giải Chuông vàng vọng cổ năm nay.

Chuông vàng Lâm Thị Kim Cương mơ làm cô giáo dạy ca vọng cổ - Ảnh 2.

Hai chị em Lâm Ngọc Hoa và Lâm Thị Kim Cương

. Lần đầu tiên thể hiện vai diễn lẵng – mùi, vai Cám có là nỗi sợ hãi của bạn?

- Không. Trái lại rất đúng chất của tôi, đó là có một chút máu khùng khùng, nghịch ngợm. Quả thật, khi NSƯT Phượng Loan chọn cho tôi vai này, tôi cũng cảm thấy thích thú ngay. Qua nét diễn của chị Phượng Loan, sự góp ý của anh Hữu Quốc, chị Quế Trân trong ban huấn luyện, tôi đã có thể tự tin hơn.

Chuông vàng Lâm Thị Kim Cương mơ làm cô giáo dạy ca vọng cổ - Ảnh 3.

Thí sinh Lâm Thị Kim Cương mã số 12

. Trước khi đến với cuộc thi này, bạn đã từng diễn vai nào trên sân khấu?

. Tôi trải qua nhiều cuộc thi rồi, từ các giải văn nghệ địa phương, xã, thị trấn, huyện, tỉnh tôi đều tham dự và đoạt giải. Năm 2017 tôi đã đoạt giải HCV tại cuộc thi "Giai điệu hồng" của tỉnh Sóc Trăng quê hương tôi. Và tôi đã từng diễn vai Võ Thị Sáu trong cuộc thi tài năng trẻ khối học sinh, sinh viên tại tỉnh nhà. Vai này đã mang về cho tôi giải HCV. Sau các cuộc thi này, tôi đã thi vào Trường Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, được sự dìu dắt của các thầy cô, tôi ngày càng tự tin hơn.

Chuông vàng Lâm Thị Kim Cương mơ làm cô giáo dạy ca vọng cổ - Ảnh 4.

Hai chị em Lâm Ngọc Hoa và Lâm Thị Kim Cương lúc nhỏ

. Bạn sẽ theo nghề diễn viên cải lương hay sẽ theo chân chị mình làm ca sĩ?

. Tôi đã chọn nghề diễn viên vì trong tôi có máu cải lương. Tôi thích thú được khám phá nhiều vai diễn mới và khó. Trên thực tế, tôi mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo dạy các em trẻ ca vọng cổ, ca bài bản. Về vũ đạo, kỹ thuật biểu diễn tôi còn phải học nhiều, nhưng nghề đi dạy và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu thích ca cổ, cải lương, là tâm nguyện của tôi.

Chuông vàng Lâm Thị Kim Cương mơ làm cô giáo dạy ca vọng cổ - Ảnh 5.

Thí sinh Lâm Thị Kim Cương mã số 12


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo