xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc đời lắm truân chuyên của diễn viên Mai Phương

Bài: Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên Mai Phương lâm bạo bệnh ở tuổi 33 là thông tin gây sốc dư luận mới đây. Nhiều người cảm thương cho một người đẹp tài sắc nhưng lắm truân chuyên.

Mai Phương vừa trở lại làng giải trí sau 4 năm gần như biến mất trước công chúng, làm mẹ đơn thân, chăm lo cho cô con gái nhỏ. Cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình và cũng mở lòng kể lại với người hâm mộ về khoảng thời gian đã qua của mình.

Nhiều người mừng cho Mai Phương, ủng hộ cô ngày trở lại và hy vọng sẽ được thấy nữ diễn viên này trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng với vai trò diễn viên. Tuy nhiên, niềm vui đến chưa lâu, Mai Phương lại lâm trọng bệnh, khiến người không khỏi thở dài cho một phận người.

Cuộc đời lắm truân chuyên của diễn viên Mai Phương - Ảnh 1.

Mai Phương và con gái

Nữ diễn viên Mai Phương sinh năm 1985, tại TP HCM. Năm lên 10, cô tham gia đội kịch Tuổi Ngọc. Năm 2006, cô tốt nghiệp Khoa Kịch nói của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM).

Sau đó, cô về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận và tham gia nhiều vở kịch: "Người vợ ma", "Liveshow những người cha", "Nhiệm vụ bất khả thi"... Ngoài vai trò diễn viên kịch, Mai Phương tham gia một số phim truyền hình gây tiếng vang: "Mộng phù du", "Hương phù sa", "Xóm cào cào"...

Tên tuổi Mai Phương tỏa sáng khi tham gia vai nữ chính trong phim "Trai nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. Sau đó, cô tiếp tục lấn sân sang ca hát với sự giúp đỡ từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tham gia nhiều lĩnh vực, tạo được dấu ấn ban đầu, Mai Phương trở thành tên tuổi gây chú ý trong làng giải trí Việt thời đó. Tuy nhiên, ngay giai đoạn sự nghiệp phát triển rực rỡ, cô bất ngờ chia sẻ đang mang thai và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Cuộc đời lắm truân chuyên của diễn viên Mai Phương - Ảnh 2.

Cô quyết tâm sinh con dù gặp nhiều khó khăn

Mặc dù Mai Phương không nói rõ tên cha của con gái nhưng người hâm mộ theo dõi cô không khó nhận biết đó là một nam diễn viên, ca sĩ P.

Trong chương trình "Người hát chuyện tình", diễn viên Mai Phương chia sẻ: "Tôi vốn là người luôn hết mình, cố gắng không chỉ trong công việc, cuộc sống mà còn trong tình yêu. Mỗi khi nhận vai diễn hay công việc nào đó, tôi luôn nỗ lực hết mình chứ không phải nhận cho xong và bản tính này khiến tôi chọn giữ em bé đến cùng và chăm lo con mình".

Cô nói khi quen nhau, cô và người ấy của mình phối hợp tốt, công việc cũng tốt lên thì bất ngờ phát hiện có thai. Đây không phải điều có trong kế hoạch nhưng cô xác định phải giữ em bé rồi tính toán sau. Thế nhưng, Mai Phương không biết được mình sẽ đối mặt với sự thờ ơ từ phía người đàn ông của mình và sự phản ứng kịch liệt từ gia đình, nhất là mẹ cô.

"Mẹ tôi là người nóng tính, phản ứng của bà kinh khủng nhất. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng này nhưng kiên quyết bảo vệ con. Tôi e ngại, sợ hãi nên quyết định dọn ra khỏi nhà, thuê nơi khác để chờ lúc sinh con. Tôi rất sợ mẹ vì mẹ không đồng ý giữ lại cháu. Mỗi người mẹ đều có lý do cho quyết định của mình nhưng lúc đó tôi rất sợ, chỉ cần nghe bước chân đã hồi hợp nên quyết định trốn tránh. Lúc đó, tôi không có nhiều tiền, nhận xong thù lao từ phim là vội đóng ngay tiền nhà rồi quyết định đi quay với hy vọng: "Cuối đường hầm có ánh sáng!" - Mai Phương kể.

Theo cô, hai bên nội - ngoại đều chưa sẵn sàng đón nhận cháu. Và từ khi biết về đứa bé, người ấy của cô cũng chưa sẵn sàng. Mai Phương tự mình quyết định, người ấy vẫn ở nhà của mình và không có ý kiến hỗ trợ, giúp đỡ. "Cô Hồng Vân hỗ trợ cho tôi suất diễn trong vở kịch "Người vợ ma 2". Công việc đơn giản, nhẹ nhàng để có được một chút thu nhập ổn định. Tôi còn được những người bạn thân trong nghề và cả người yêu cũ hỗ trợ. Họ chở đi khám thai và đưa về, san sẻ những khó khăn khác" - Mai Phương kể lại.

Cuộc đời lắm truân chuyên của diễn viên Mai Phương - Ảnh 3.

Mai Phương luôn lạc quan dù cuộc đời gặp nhiều khó khăn

Mọi khó khăn rồi cũng qua, khi con gái 3 tuổi, cô được sự tha thứ của cha mẹ và dọn về nhà ở. Đến nay, mẹ của Mai Phương đã trở thành mẹ thứ 2 của con gái cô. "Sau khi sinh, tôi và anh ấy cũng có dọn về ở chung thời gian ngắn nhưng thực sự suy nghĩ và con đường tương lai anh ấy dự tính không có tôi và con trong đó. Chúng tôi quyết định ngưng lại và anh ấy đi nước ngoài" - Mai Phương kể về cha của con mình.

Mặc dù trở thành mẹ đơn thân trong hoàn cảnh khó khăn, Mai Phương vẫn tha thứ, đón nhận nếu người ấy quay lại. "Con là động lực lớn cho cô trong cuộc sống và cũng là mục đích sống của đời này. Ngày trước, tôi có bao nhiêu tiền là xài hết, không biết tích cóp nhưng khi có thai, sinh con thì có mục đích rõ ràng. Tôi tiết kiệm, để dành cho con và nỗ lực để cho bé những gì tốt nhất" - Mai Phương bộc bạch.

Tuy nhiên, số phận của cô quá truân chuyên khi mọi chuyện bắt đầu vào quỹ đạo tốt hơn thì lại phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối và phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo