xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên hài Hiếu Hiền, cứ nghe vọng cổ là tôi nhớ mẹ

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Tối 15-5, HTV tổ chức chương trình giao lưu với diễn viên hài Hiếu Hiền trong chương trình sân khấu với khán giả trẻ. Anh đã tâm sự trong nước mắt khi nói về mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc.

Diễn viên hài Hiếu Hiền, cứ nghe vọng cổ là tôi nhớ mẹ - Ảnh 1.

NS Hiếu Hiền và mẹ

"Ông bà ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã tiếp nối truyền thống gia đình để tận tâm cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà. Tuy nối nghiệp mẹ nhưng tôi ca vọng cổ rất tệ, không có hơi ca, dù vở tuồng nào của mẹ tôi cũng thuộc" – diễn viên Hiếu Hiền kể.

Từ nhỏ, mỗi tối cuối tuần được mẹ dẫn vào hậu trường để xem các vở cải lương. Ngồi bên cánh gà để xem hết vở, anh gần như thuộc đến từng câu thoại của các nghệ sĩ. "Nhất là vai của mẹ tôi, nhớ vanh vách không sai một lời. Sau này, một số bạn diễn viên trẻ diễn lại vai của mẹ tôi hoặc các vở tôi đã xem của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thoại sai, ca sai lời là tôi biết ngay. Có lần trên diễn đàn đăng lời ca của vai Kim Liên trong vở "Kiều Nguyệt Nga", vai nổi tiếng của mẹ tôi, sai vài chữ, tôi đã gọi điện thoại yêu cầu đính chính, vì cứ để như thế thì thế hệ sau sẽ dựa theo văn bản đó sẽ có lỗi với tác giả" – anh Hiều của phim "Bỗng dưng muốn khóc" chia sẻ.

Diễn viên hài Hiếu Hiền, cứ nghe vọng cổ là tôi nhớ mẹ - Ảnh 2.

NS Hiếu Hiền và Phi Phụng

Diễn viên hài Hiếu Hiền là con của nhạc sĩ cổ nhạc Đức Lang và cố nữ nghệ sĩ Kim Ngọc. Anh luôn ý thức bảo tồn nghệ thuật sân khấu thông qua những việc làm cụ thể. 

"Tôi là con của một nghệ sĩ quá nổi tiếng nên phải phấn đấu gấp nhiều lần để không phải dựa vào tên tuổi của mẹ. Từ đó, tôi chọn hướng đi riêng của mình, đó là vào những vai hài có số phận. Sau này, may mắn với vai Hiều trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho tôi cơ hội tỏa sáng" – anh tâm sự.

Diễn viên hài Hiếu Hiền, cứ nghe vọng cổ là tôi nhớ mẹ - Ảnh 3.

NS Hiếu Hiền

Nhiều năm qua, Hiếu Hiền âm thầm đầu tư công sức để xây dựng hình tượng các nhân vật trong kịch và trên màn ảnh, anh đã tạo nên thương hiệu và xuất hiện trong nhiều vai trò: diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh và MC chương trình truyền hình.

Diễn viên hài Hiếu Hiền, cứ nghe vọng cổ là tôi nhớ mẹ - Ảnh 4.

NS Hiếu Hiền và Phương Dung

Nhiều "con nhà nòi" thiết tha gìn giữ, phát huy vốn quý của gia đình, dòng họ nhưng không có điều kiện gắn bó với sân khấu. Theo diễn viên Hiếu Hiền, công tác bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật hầu hết đều do các nghệ nhân lớn tuổi đảm trách, thế hệ con cháu kế thừa rất hiếm. Điều này đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ bị mai một.

 "Hiện nay, hễ nghe bài vọng cổ là tôi muốn khóc, vì tôi nhớ mẹ. Nên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và Sân khấu Vàng của NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy có vai diễn nào cần thì tôi sẽ bỏ hết show để tham gia, vì đó là chiếc nôi nuôi lớn ước mơ của tôi. Đồng thời, tôi cũng muốn góp phần gìn giữ nghệ thuật cải lương, viên ngọc quý của nghệ thuật truyền thống mà ông cha đã kiến tạo" – NS Hiếu Hiền nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo