xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên Huỳnh Lập: Giải Mai Vàng cho tôi thêm động lực

THANH HIỆP thực hiện

Nhận được tin mình đoạt Giải Mai Vàng lần 26 -2020, diễn viên hài Huỳnh Lập đã không về kịp để bước lên sân khấu nhận giải. Anh còn kẹt ở phim trường nơi anh vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn. Đến cuối buổi lễ trao giải anh xuất hiện trong niềm xúc động vỡ òa hạnh phúc

Phóng viên: Cảm xúc nào lưu lại trong anh khi về đến Nhà hát TP trong tối 14-1 vừa qua?

- Nghệ sĩ HUỲNH LẬP: Nhịp tim tôi đập mạnh khi bạn bè nhắn tin báo tôi được bạn đọc bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020. Tuy nhiên tôi đã không thể thu xếp để về ngay vì phải hoàn tất công việc của mình. Xúc động lắm khi ở phim trường các bạn đồng nghiệp xem kênh VTV9 đã reo lên, báo tin nghệ sĩ Ngọc Giàu nhận giải giùm tôi. Tôi xin cảm ơn Báo Người Lao Động đã tạo ra giải thưởng này và đây là giải thưởng Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi.

Được đề cử trong danh sách bầu chọn Giải Mai Vàng 2020 với vai người kể chuyện ma, trong xê-ri "Một nén nhang", anh nói gì về vai diễn này?

- Đây là thành quả lao động nghệ thuật mà tôi và ê-kíp thực hiện đã dồn hết tâm huyết. Tôi luôn đặt mình vào vị trí khán giả để đo được cảm xúc từ vai diễn và vui lắm khi hiệu quả tiếng cười đã được ghi nhận qua vai diễn này.

Đi lên từ một game show mang tên "Cười xuyên Việt", Huỳnh Lập không qua trường lớp đào tạo diễn viên, phải chăng đó là một thiệt thòi?

- Lúc tôi còn hoạt động trong nhóm DAMtv, tôi chỉ làm những sản phẩm theo những gì tôi nghĩ. Tôi bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, từ khi vào học Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM (Khoa Đạo diễn sân khấu). Chương trình "Cười xuyên Việt" chính là sân chơi để tôi thỏa sức đam mê và tác nghiệp đạo diễn sân khấu với những gì đã học ở trường lớp. Giải quán quân "Cười xuyên Việt" là một cơ hội mới để tôi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, từ đó tôi được thỏa sức sáng tạo nhiều lĩnh vực mới như parody, web drama, phim điện ảnh, xê-ri kể chuyện...

Diễn viên Huỳnh Lập: Giải Mai Vàng cho tôi thêm động lực - Ảnh 1.

Diễn viên Huỳnh Lập (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Huỳnh Lập có là người ngại đối mặt với thất bại? Ở phong độ sung sức không chỉ về phong cách diễn xuất mà còn ở tư duy sáng tạo, Huỳnh Lập đang mong ước điều gì?

- Tôi liên tục học hỏi và khám phá sự trưởng thành trong nghề qua từng bài học kinh nghiệm. Tôi không ngại thất bại, muốn dấn thân vào nghề để được chia sẻ kinh nghiệm đó cho chính bản thân mình và cho cả đồng nghiệp trẻ.

Tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ, nên hãy cứ trải nghiệm, song cũng cần biết nhìn gần ngó xa, để xác suất thành công được nhiều hơn một chút.

Anh đã từng bộc bạch về bước ngoặt cuộc đời đó là trưởng thành hơn khi dấn thân vào nghề và khắc phục được nhược điểm rụt rè, ít nói. Phải chăng nghệ thuật là nơi giúp anh giải thoát chính sự sợ hãi của mình?

- Năm 10 tuổi, trong một lần đi Đồng Tháp, chiếc xe chở hai cha con của tôi gặp tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến tôi té ngã, gương mặt bị tổn thương, toàn bộ phần da dưới cằm bị rách. Gia đình tôi cho đến bây giờ vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại sự cố đó. Sau sự cố tôi trở nên ít nói, nhút nhát. Có thể nói nghệ thuật sân khấu đã cuốn hút và giải thoát tôi khỏi sự sợ hãi này. Vì muốn kết thân với nghệ thuật thì mình phải luôn dấn thân.

Nhìn lại xuất phát điểm, anh có hài lòng không và suy nghĩ gì về định mệnh đưa mình đến với nghệ thuật?

- Tôi còn phải nỗ lực nhiều, bởi tuổi đời, tuổi nghề còn phải phấn đấu nhiều hơn. Tôi cảm ơn định mệnh đã đưa tôi đến với nghệ thuật. Khi nhỏ tôi bị bệnh trầm cảm, ít nói, cho đến khi tôi vào học cấp 3, gia đình vừa chữa trị tâm lý, vừa quyết định đặt cho tôi bộ răng giả, lúc đó tôi mới tự tin hòa mình vào bạn bè. Đến khi tham gia hoạt động Đoàn thanh niên và đội kịch, tôi liên tục đạt được thành tích trong các giờ diễn thuyết trước đám đông. Kết thúc lớp 12, tôi thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM nhưng không trúng tuyển. Tôi không nản chí, chuyển sang Trường FPT Arena để theo học ngành Mỹ thuật đa phương tiện. Tại đây, cơ duyên đã đưa tôi đến với nhóm hài DAMtv và tham gia cuộc thi "Cười xuyên Việt". Đúng là định mệnh đã đưa tôi đến với nghệ thuật.

Diễn viên Huỳnh Lập: Giải Mai Vàng cho tôi thêm động lực - Ảnh 2.

Diễn viên Huỳnh Lập (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Thời gian làm quen với nghề diễn viên của anh có vất vả lắm không? Anh nhớ nhất kỷ niệm nào của thời gian này?

- Vất vả rất nhiều nhưng tôi luôn chịu lắng nghe góp ý, phê bình của những người đi trước để điều chỉnh, khắc phục. Kỷ niệm nhớ nhất là khi về Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM diễn vai phụ trong một vở kịch, được đứng chung sân khấu chuyên nghiệp với các nghệ sĩ nổi tiếng. Run lắm và áp lực kinh khủng.

Mặc dù khá nổi tiếng nhưng anh lại chọn cho mình cách sống bình lặng, ít xuất hiện trên các mặt báo và đặc biệt là không muốn gây ồn ào để đánh bóng tên tuổi. Anh học điều này từ người thân trong gia đình?

- Ba mẹ tôi luôn dạy tôi về sự khiêm tốn. Thú thật tôi sợ sự ồn ào khi phải vướng vào những chuyện bàn tán không hay từ hậu trường của nghề. Điều tôi quan tâm chính là ngày hôm nay tôi học được gì và ngày mai tôi sẽ có bài học nào mới.

Điểm lại các vai diễn của mình, anh yêu thích nhất vai diễn nào? Vì sao?

- Có lẽ nhân vật người kể chuyện ma trong xê-ri "Một nén nhang" là tôi thích nhất. Vì vai diễn này đòi hỏi sự thay đổi cách diễn xuất cũng như tư duy trong sáng tác kịch bản, dàn dựng của tôi. Nhờ vai diễn này mà tôi đã được bạn đọc Báo Người Lao Động bầu chọn Giải Mai Vàng.

Khán giả biết đến anh trên phim ảnh chủ yếu là những vai hài có số phận ngang trái. Anh có bí quyết nào trong việc thâm nhập vào các vai diễn đó?

- Tiếng cười luôn là liều thuốc thú vị nhất để mang lại sức lan tỏa tích cực cho cộng đồng, nên mỗi ngày tôi luôn canh cánh bên lòng làm sao để vai diễn mới làm hài lòng khán giả. Cuộc sống trong cơn đại dịch Covid-19 đã có quá nhiều khó khăn và thử thách, làm sao trong tiếng cười luôn có sự chia sẻ, động viên, nâng bước tiến của mỗi người để chung tay đẩy lùi bệnh dịch. Tiếng cười trong mỗi số phận mà tôi thể hiện luôn gửi gắm thông điệp lạc quan đến người xem.

Có bao giờ anh hối tiếc khi nhìn lại quá trình mình đã đi qua? Điều gì khiến anh cảm thấy buồn khi nghĩ về nghề nghiệp của mình hiện nay?

- Tôi không hối tiếc mà chỉ mong từ bài học mình đúc kết sẽ làm tốt hơn những vai diễn, sản phẩm đang ở phía trước. Điều tôi trăn trở hiện nay về nghề nghiệp chính là cần lắm sự đoàn kết, thương yêu nhau của đồng nghiệp để làm nên sản phẩm mới. Một cá nhân không thể làm tốt vai diễn của mình, mà nhiều cái đầu sáng tạo cùng tâm huyết sẽ đem lại hiệu quả nghệ thuật.

Dự định của anh trong năm 2021 là gì?

- Tôi có nhiều dự định trong năm 2020 nhưng vì tình hình dịch Covid -19 nên đành phải gác lại, tôi mong rằng năm mới này sẽ bình yên để tôi và anh chị em nghệ sĩ có dịp cùng nhau làm nhiều sản phẩm, dự án parody và sân khấu vẫn còn ấp ủ.

NSƯT Hoài Linh là tượng đài mà tôi luôn hướng đến từ cách sống đến cách làm nghề. Tôi nghĩ tất cả mọi người ai cũng biết về đạo đức nghề nghiệp và nhân cách của NSƯT Hoài Linh. Tôi ngưỡng mộ và noi gương chú Hoài Linh trên con đường làm nghề của mình.
Hoài bão của tôi là tạo cho mình một ê-kíp có thể chủ động tự sản xuất những gì mình thích, bên cạnh đó là hỗ trợ các bạn yêu nghề trẻ hơn mình, cùng nhau xây dựng một nền nghệ thuật trẻ ở thời đại “công nghệ 4 chấm”. Tôi đã sống hết mình với đời, với nghề, nên chuyện gì đã xảy ra thì nó đáng phải xảy ra với mình dù tốt hay xấu. Vì tất cả những gì xảy ra ở quá khứ mới hình thành nên chính bản thân mình hiện tại. Cũng sẽ có những luyến tiếc nhưng tốt nhất tôi nên nhìn về phía trước để tiếp tục bước đi…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo