xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng đánh mất tuổi thơ các em

Thùy Trang

Sự nổi tiếng nào cũng có hai mặt, bên cạnh những khoản tiền lớn các em mang về cho gia đình và danh vọng có được là một tuổi thơ bị "đánh cắp"

Không ít người giật mình khi chứng kiến hình ảnh các cháu bé dự thi "Model Kid Vietnam 2019" xuất hiện trên sân khấu như người mẫu lớn tuổi bởi cách ăn mặc, trang điểm, đến bước đi, trình diễn lắc hông, quay gót điệu nghệ và đầy sắc thái biểu cảm… thường chỉ thấy ở những người chuyên nghiệp. Bà Lê Thị Quỳnh Trang, nhà sản xuất "Model Kid Vietnam 2019", bức xúc: "Hầu hết các em đều đã được lập trình hệt như những robot, theo một khuôn mẫu, từ động tác, cử chỉ đến cả thần thái... Điều này do định hướng sai lệch trong cách giảng dạy, đào tạo của các trung tâm khi hướng dẫn các em trở thành những người mẫu chuyên nghiệp như người lớn mà quên rằng trẻ em phải là trẻ em".

Tuổi thơ không bình thường

Những người làm cha, mẹ thời nay mong muốn con mình sớm được nổi tiếng, được tham gia showbiz vì được cả danh và lợi. Vì thế không ít phụ huynh bằng mọi cách đẩy con mình vào con đường này với chiêu bài thực hiện niềm "đam mê nghệ thuật cháy bỏng". Đã có những đứa trẻ nổi tiếng nhưng phải sống một cuộc đời cô độc, nhất là nổi tiếng khi còn quá nhỏ.

Đừng đánh mất tuổi thơ các em - Ảnh 1.

Hình ảnh già dặn, sành điệu như người mẫu lớn tuổi của các bé khi trình diễn trong cuộc thi “Model Kid Vietnam 2019” đang diễn ra Ảnh: MINH NHƯ

Hẳn khán giả còn nhớ bé Châu, được xưng tụng là "thần đồng âm nhạc" cách đây 10 năm. Sự nổi tiếng đã khiến Châu có một tuổi thơ không bình thường, để lại những "khiếm khuyết" trong tâm hồn đến tận bây giờ. Hình ảnh cậu bé 5-6 tuổi ăn mặc sành điệu, vừa hát vừa nhảy cover lại những bài hát sôi động của người lớn đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả lúc đó. Không chỉ ca hát, bé Châu còn được xuất hiện trên sân khấu hài cùng những nghệ sĩ nổi tiếng: Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài... Khi dư luận lên án việc trẻ em hát nhạc người lớn, sự yêu thích của khán giả dành cho "thần đồng âm nhạc" này cũng ít dần và bé Châu cũng biến mất khỏi làng giải trí. Khi xuất hiện trở lại vài năm gần đây, với tên thật là Nguyễn Huy, anh thừa nhận: " Hiện tại, không chỉ gặp những khó khăn về kinh tế, bé Châu còn phải đối mặt với những tổn thương của những năm tháng tuổi thơ không được sống như một đứa trẻ bình thường".

Đừng đánh mất tuổi thơ các em - Ảnh 2.

Bé Châu “thần đồng âm nhạc” của ngày xưa đã phải kiếm tiền lúc 5 tuổi (ảnh do nhân vật cung cấp)

Bé Châu - Nguyễn Huy là một trong những điển hình sao nhí không có tuổi thơ. Khi ngành công nghiệp giải trí phát triển rộng khắp và mạnh mẽ đã nhắm đến việc khai thác triệt để đối tượng tiềm năng, trong đó có cả lứa tuổi nhi đồng.

Hồ Văn Cường, giọng ca nhí của "Vietnam Idol Kid", đắt sô hơn nhiều ca sĩ. Hết đi diễn ở các tỉnh, thành trong nước lại bay sô ra nước ngoài, Hồ Văn Cường có lịch làm việc kín mít khi chưa học hết tiểu học. Hồ Văn Cường hồn nhiên trong "Vietnam Idol Kid" ngày nào bây giờ là ca sĩ sành điệu với veston, giày hiệu đắt đỏ, được chăm chút nhan sắc đủ để xuất hiện lung linh trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi có tất cả: sự nổi tiếng, tương lai rộng mở, tiền bạc... nhưng không ít người vẫn xót xa cho em khi con đường em đi không có bóng dáng của tuổi thơ. Đó là việc học ở trường liên tục đứt đoạn, sô diễn dày đặc, không được vui chơi với bạn bè cùng lứa tuổi của mình, nhiều người cảm giác em như cái máy "đẻ tiền" cho gia đình và bầu quản lý... Vì vậy, nếu nói sự nổi tiếng đã "đánh cắp tuổi thơ" của Phương Mỹ Chi cũng không quá lời. Chính Phương Mỹ Chi tâm sự: "Nhiều khi em muốn đi chơi với bạn nhưng mẹ la và nói bây giờ được nhiều người biết đến rồi, không được đứng một mình ở đầu hẻm hay đạp xe vòng vòng trong xóm như trước. Em nghĩ mình cũng là trẻ con sao mẹ cứ bắt mình ở trong nhà mà không cho đi chơi. Lúc đó, em ước được như những đứa trẻ bình thường".

Sự toan tính ích kỷ của người lớn

Một số trường hợp tương tự, các em bị mất thăng bằng, mất định hướng và chới với trong sự nổi tiếng của chính mình. Không ít lần, khán giả bắt gặp hình ảnh của một người già trong cơ thể một đứa trẻ. Trong một chương trình truyền hình thực tế, một bé gái đã được cộng đồng mạng tung hô nhờ bắt chước điệu bộ một MC nổi tiếng. Tuy nhiên, hình ảnh cô bé với điệu bộ đanh đá, cách nói già trước tuổi lại khiến người lớn phải ngao ngán, thở dài. Trong vòng tuyển chọn chương trình "Biệt tài tí hon" mới đây, không ít em nhỏ đứng trên sân khấu hát các bài hát của người lớn, những bài hát não tình, đau khổ vì tình... với sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt thành của cha mẹ và người thân.

Công nghệ phát triển, YouTube lên ngôi, nhiều phụ huynh đã tham chiến bằng việc lập fanpage cho con mình. Mỗi bài hát cover nhạc người lớn đều được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, hình ảnh, thậm chí bà mẹ của một giọng ca nhí 9 tuổi, cũng là hiện tượng mạng, đã thuê stylist riêng, nhân viên trang điểm chuyên nghiệp cho bé. Mỗi video clip bé hát đều được chạy quảng cáo Facebook để nhiều người tiếp cận được. Bà mẹ này cũng chạy PR chuyên nghiệp bằng cách liên hệ truyền thông để viết bài cho con mình. Nhiều bậc cha mẹ ngay khi con trở thành thí sinh đã nhận sô diễn, đòi mức cát-sê "trên trời" cho con hoặc tìm kiếm các công ty đào tạo tài năng, các bầu sô để con sớm "tỏa sáng".

Nổi tiếng nhờ tài năng là xứng đáng, nhưng việc cha mẹ cố sức đẩy trẻ vào con đường tìm kiếm hào quang danh vọng chính là họ đã "đánh cắp" tuổi thơ của con trẻ cho sự toan tính ích kỷ của riêng mình. 

Giá phải trả

"Khi nổi tiếng, bé Châu đã kiếm được rất nhiều tiền, giúp gia đình có nhà lầu, xe hơi và một cuộc sống sung túc. Thế nhưng, khi mới 5 tuổi đã phải mải miết chạy sô diễn để kiếm tiền làm bé Châu thường xuyên thiếu ngủ" - Nguyễn Huy kể. "Thực sự tôi không có tuổi thơ" - anh khẳng định. Suốt bao năm ấu thơ, thay vì được chơi đùa vui vẻ như bạn bè đồng trang lứa, Nguyễn Huy chỉ biết chạy sô diễn và giam mình trong phòng. Đến bữa ăn cũng có người giúp việc mang vào phòng. Anh trở thành một đứa trẻ tự kỷ, không thích giao tiếp với ai và cũng không biết gì về những thay đổi của cuộc sống bên ngoài. Đến tận bây giờ, Nguyễn Huy vẫn chưa thay đổi được nhiều thói quen hình thành từ thời còn nhỏ đó. Anh kể khi có bạn gái, chính cô ấy cũng rất ngạc nhiên về cuộc sống lạ lùng này của anh. Anh trở thành con ngươi rụt rè, thiếu tự tin, không dám bày tỏ chính kiến của mình mà mọi thứ đều tuân theo sự sắp xếp của cha mẹ. "Nếu trước đây mọi việc do mẹ tôi sắp xếp, lựa chọn cho thì bây giờ là bạn gái" - Nguyễn Huy nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo