img

Được biết đến từ khi chiến thắng Quán quân cuộc thi "Solo cùng Bolero", Thu Hằng ngày càng trở nên nổi tiếng vì những ưu thế nổi bật. Không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, Thu Hằng còn được khen ngợi đẹp như một hoa hậu.

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 1.

Ca sĩ Thu Hằng: - Thật quá bất ngờ và hạnh phúc với kết quả mà tôi đang có được hiện tại. Ứng viên tại Giải Mai Vàng như một món quà mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đến lúc này, tôi thấy mình may mắn vì được đào tạo bài bản qua trường lớp. Nhiều người nói ưu thế của tôi là một vẻ ngoài ưu tú nhưng tôi nghĩ ưu thế lớn nhất mà mình có được chính là khả năng cảm âm, cảm thụ tác phẩm rất tốt.

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 2.

Hiện tại bolero chính là dòng nhạc đã mang tôi đến rất gần khán giả yêu nhạc. Với tôi, đó là sự khởi đầu cho sự nghiệp quá tuyệt vời. Tất nhiên, con đường phía trước còn rất dài và tôi chưa thể nói một cách chính xác, bolero có thể khai thác hết sở trường của mình hay không? Tôi tin bản thân mình cũng còn nhiều điều thú vị hơn mà khán giả chưa biết hết. Chúng tôi cần thời gian đề tìm hiểu lẫn nhau.

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 3.

- Điều tôi hối tiếc đó là trước kia tôi quá nhú nhát để lãng phí nhiều thời gian trải nghiệm, khiến tôi có sự xuất phát chậm hơn các bạn cùng thời điểm và các em trẻ bây giờ. Tôi luôn cảm thấy mình chậm hơn mọi người xung quanh. Các nghệ sĩ trẻ bây giờ chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng sự nghiệp phát triển và nổi tiếng, còn tôi thì đang mới bắt đầu. Quãng thời gian vừa qua khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhưng không phải vì thế mà từ bỏ.

img
img

Tôi từng theo học nhạc cụ 4 năm rồi sau đó lại vào học trường Nghệ thuật Quân đội ngành thanh nhạc 7 năm. Sau khi tốt nghiệp, tôi mới bắt đầu tham gia ca hát. Tính tổng cộng thời gian đi học nhạc thì tôi học mất 12 năm. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy tiếc và chỉ ước rằng ngày xưa mình mạnh dạn hơn sẽ không bước chậm như vậy. Nhưng tất cả cũng có thể là do duyên số nữa. Bởi vì trước đây tôi có sự hậu thuẫn của thầy cô cũng như mọi người để tôi có được một vị trí trong giới âm nhạc. Nhưng tôi đã từ chối vì lúc đấy tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường và đơn giản. Tôi hoạt động trong đoàn ca hát của quân đội và thường đi công tác phục vụ các chiến sĩ ở các quân khu. Thời điểm đó tôi ăn lương nhà nước. Tôi chỉ muốn làm tốt những gì mình được giao. Tôi cho rằng cuộc sống của mình không bon chen như vậy là đã ổn định rồi. Sau khi tốt nghiệp, tôi có ý định xin dạy thanh nhạc ở trường và các trung tâm ở Hà Nội nhưng cuộc sống "đưa đẩy" tôi vào showbiz, nơi mà tôi đã cố bỏ qua từ ngày xưa.

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 5.

- Từ khi mới bắt đầu đi hát tôi được hát trên các chuyến thuyền du lịch, mỗi khi họ dừng chân nghỉ trưa hoặc tiệc buổi tối, lúc đấy cát-xê một ngày đi hát của tôi là 70.000 đồng, có hôm đi từ Sông Hồng đến Hưng Yên hát từ sáng cho đến chiều thì được 100.000 đồng. Hát "miệt mài" mà chỉ được từng ấy tiền.

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 6.

Nhưng phải đứng trên sân khấu, bạn mới cảm nhận hết sự quyến rũ đầy ma lực của sân khấu. Tôi đến với showbiz không phải khát khao kiếm tiền nhưng vì sự hấp lực của sân khấu. Sau khi thất bại với "Giọng hát Việt" tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không tham gia một cuộc thi nào nữa. Tôi chấp nhận đeo hàm Trung úy và hoàn toàn từ bỏ việc tham gia vào giới nghệ sĩ. Tôi tham gia vào "Giọng hát Việt" chỉ là để khẳng định bản thân mình sau 12 năm đi học mà không có một dấu ấn riêng chứ thật sự không hề nghĩ rằng tham gia chương trình đó sau một lần là được nổi tiếng. Sau đó, anh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) nói  đi thi "Solo cùng Bolero", tôi nghe theo và mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 7.
[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 8.

- Tôi không nghĩ ngoại hình có lợi thế nhiều đến thế. Tôi là người tình cảm nhưng cũng có nhiều điều cứng nhắc. Ví dụ như khi yêu, tôi có thể chấp nhận tất cả trừ việc bị phản bội, điều đó khiến tôi không bao giờ có thể tha thứ cho người mình yêu được. Tình yêu của tôi cũng không suôn sẻ mấy. Tôi chia tay người yêu vì anh ấy hay ghen. Lúc trước, khi chưa bước chân vào giải trí người ta không ghen lắm, nhưng sau khi vào showbiz có nhiều người xung quanh tôi, người ta ghen vì sợ mất tôi. Tôi cần một người thông cảm và trân trọng công việc mà tôi đang theo đuổi. Với tôi, trong tình yêu điều quan trọng nhất đó chính là sự tin tưởng và tôn trọng nhau trong tất cả các mối quan hệ.

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 9.
[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 10.

- Có lẽ vì tôi khá khép kín. Nhưng thực chất khi tiếp xúc với một người khác mà tôi cảm thấy rằng không hòa nhập được với môi trường đó thì tôi không thể "cố" được. Đó là một điểm bất lợi của tôi, thành ra nhiều người bảo tôi "chảnh". Tôi đã không thích thì không thể nào đùa giỡn, thân thiết và coi như không có chuyện gì được và kể cả có thích đi nữa thì tôi cũng không biết "nịnh".

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 11.

- Theo tôi, nghề nào để phát triển tối đa đều cần có sự cạnh tranh chứ không chỉ nghề hát. Và thành công không phải ai cố gắng hết sức cũng đạt được, yếu tố may mắn đúng thời điểm rất cần thiết. Riêng tôi, cái gì hay mà cảm thấy phù hợp với mình thì sẽ học và luôn lấy thành công của người khác làm tấm gương để bản thân nỗ lưc cố gắng.

MV 'THÂN GÁI XA NHÀ' - Thu Hằng

[eMagazine] - Thu Hằng Bolero: Từ chối vào biên chế để được hát - Ảnh 13.
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên