xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Hương vị tình thân" phần 2 tập 49 (tập 120): Thy tuyên bố không tha cho ông Sinh

Yến Anh

(NLĐO)- Sau khi bố con Nam bị bà Sa và Tấn cấu kết làm hại, ông Khang họp gia đình để "hi vọng các con biết cách kiềm chế cảm xúc, ứng xử với nhau sao cho bao dung để giữ hoà khí". Tuy nhiên, Thy đã thẳng thắn tuyên bố "Con không làm được đâu ạ" trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 49 (tập 120)

Trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 48, ông Sinh rất xúc động khi nghe thấy Nam chia sẻ với Long rằng sẽ nói cho nhà chồng biết mối quan hệ ruột thịt giữa mình và con gái. Vì vậy, ông Sinh đã gọi điện cho Long xin số điện thoại của Thy để muốn gặp cô xin lỗi.

Mọi hành động của ông Sinh đều bị Tấn cho đàn em theo dõi Cuộc gặp giữa ông Sinh và Thy chưa diễn ra, Thy đã bị đàn em của Tấn chặn đường đe doạ, kề dao vào cổ. Chúng yêu cầu Thy để yên cho Nam, nếu không sẽ làm hại cô và đứa bé. Kẻ xấu cũng ngang nhiên công khai danh tính là ông Sinh.

Hương vị tình thân phần 2 tập 49 (tập 120): Thy tuyên bố không tha cho ông Sinh - Ảnh 1.

Tấn cho người đe doạ ông Sinh và Thy

Bà Sa cấu kết với Tấn, dù biết người tình làm hại con gái ruột nhưng vẫn tìm đến nhà ông Khang để làm loạn. Thậm chí, khi mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà Sa đã lao tới tát Nam và nói: "Nó đã xúi giục bố nuôi nó giết hai mẹ con cái Thy chỉ vì Thy muốn biết sự thật về cái chết của bố nó".

Sau khi Thy khẳng định ông Sinh chính là người đã hành hung mình, trước áp lực của ông Khang và gia đình, Nam đã nói ra sự thật: "Con không muốn giấu mọi người nữa, ông ấy không phải bố nuôi mà chính là bố đẻ của con".

Hương vị tình thân phần 2 tập 49 (tập 120): Thy tuyên bố không tha cho ông Sinh - Ảnh 2.

Sau khi bị Tấn và bà Sa cấu kết làm hại, Nam quyết định nói ra sự thật ông Sinh là bố đẻ của mình

Nam cũng đã tìm gặp bố để hỏi xem ông có phải là người đã hẹn gặp Thy để đe doạ hay không. Ông Sinh vì muốn bảo vệ con trước sự đe doạ của ông Tấn nên đã nói: "Con biết rồi đấy, bố đã từng giết người vì nó dám bắt cóc con. Bất kỳ ai động đến con bố đều không tha được". Dù Nam không tin lời ông Sinh nói, nhưng ông Sinh khẳng định: "Bố dí dao vào cổ cô ấy. Doạ là cô ấy cấm được đụng chạm đến con".

Dù Nam khóc lóc van xin, nói rằng mình đã nói với nhà chồng về mối quan hệ ruột thịt và hỏi ông Sinh có bị ai đe doạ, ép phải nhận làm điều xấu hay không, ông Sinh vẫn nhận lỗi về mình.

Trong "Hương vị tình thân" phần 2 tập 49 bộ phim "Hương vị tình thân", ông Khang họp gia đình để bày tỏ mong muốn "hi vọng các con biết cách kiềm chế cảm xúc, ứng xử với nhau sao cho bao dung để giữ hoà khí trong gia đình. Chuyện hôm nay không được phép xảy ra một lần nữa". Tuy nhiên, Thy đã thẳng thắn tuyên bố: "Con không làm được đâu ạ".

Hương vị tình thân phần 2 tập 49 (tập 120): Thy tuyên bố không tha cho ông Sinh - Ảnh 3.

Tưởng nhầm ông Sinh là người đe doạ mình, Thy tuyên bố không bỏ qua cho ông Sinh

Nghi ngờ mọi chuyện có bàn tay sắp đặt của ai đó, Long nói với Huy "anh nghĩ là có kẻ đứng đằng sau đổ tội cho Nam". Huy cũng góp ý với thái độ bình tĩnh: "Em cũng chưa tiếp xúc với bố chị Nam nên không có gì để nhận định. Chỉ biết là theo lời vợ em kể, lúc đấy ngõ rất tối, Thy bị khống chế từ phía sau nên không nhìn rõ mặt. Và ông ấy tự xưng là bố nuôi của chị Nam". Từ lời kể này, Long đặt câu hỏi: "Em thấy vô lý không, Làm gì có ai đi khống chế một người rồi tự khai ra tên của mình đâu?".

"Hương vị tình thân" phần 2 tập 49 (tập 120) sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 5-10 trên kênh VTV1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo