xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Ngày ấy mình đã yêu": Cái kết chờ khán giả

Hoàng Lan Anh

"Ngày ấy mình đã yêu" dự kiến sẽ gây sốt khán giả VTV3 bởi kịch bản hấp dẫn, bối cảnh đẹp, dàn diễn viên trẻ đẹp. Đặc biệt là cái kết phim lần đầu chờ khán giả quyết định

Không nhiều bộ phim có được ưu thế nổi trội như "Ngày ấy mình đã yêu", cả về kịch bản, dàn diễn viên, sự đầu tư về công nghệ, bối cảnh… Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam (VFC), cho biết như vậy trong buổi họp báo trước ngày phim lên sóng VTV3 vào 11-6.

Kịch bản hay, câu chuyện đẹp

"Ngày ấy mình đã yêu" xoay quanh câu chuyện của Hạ (Nhã Phương đóng) - nhà thiết kế - sắp bước vào cuộc hôn nhân đẹp như mơ với Nam (Lương Thế Thành). Bất ngờ, Hạ gặp lại Tùng (Nhan Phúc Vinh) - người yêu cũ và không thể dứt khỏi mối tình trong quá khứ. Sự xuất hiện của Tùng khiến tim Hạ loạn nhịp. Nếu chọn Nam, cô sẽ có cuộc sống gia đình bình yên, còn với Tùng thì có thể chỉ là cảm xúc cũ trỗi dậy, chưa có gì chắc chắn cho tương lai. Phụ nữ tuổi 30 thường mong có một bến đỗ an toàn nhưng Hạ lại không thể quyết định được cho bản thân mình.

Khác với Hạ, Sol (Bảo Thanh) - bạn thân của cô - lại không có nhiều quyền lựa chọn. Sol tự tạo nên một hình mẫu người chồng lý tưởng, để rồi mải miết đi tìm nhưng luôn thất bại. Một ngày cô chợt nhận ra Đô (Chí Thiện) - người bạn thân - lại chính là người phù hợp nhất.

Ngày ấy mình đã yêu: Cái kết chờ khán giả - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Ngày ấy mình đã yêu". (Ảnh do hãng phim cung cấp)

"Ngày ấy mình đã yêu" được ví như cuốn cẩm nang hữu ích dành cho các cô gái. Bộ phim khai thác nhiều khía cạnh tâm lý của phụ nữ, đặc biệt là những người đang đứng trước tình yêu, hôn nhân và những bí mật quá khứ. Đây cũng là bộ phim mà phụ nữ có cơ hội thấy rõ hơn nội tâm của đàn ông, để thấy với đàn ông, "con cá mất là con cá to", để thấy tâm lý phổ biến "cỏ phía bên kia sườn đồi bao giờ cũng xanh hơn" và cái gì họ không hiểu được, chính là cái họ khao khát muốn có bằng được…

Được Việt hóa từ kịch bản "Tình yêu tìm thấy" của Hàn Quốc nhưng theo đạo diễn Khải Anh, ê-kíp làm phim đã không bê nguyên câu chuyện gốc vào "Ngày ấy mình đã yêu". Thay vào đó, những người làm phim đã thêm vào nhiều chi tiết, yếu tố để khán giả cảm nhận rõ nét đây là câu chuyện về cuộc sống, con người Việt Nam. "Tâm lý nhân vật được khai thác, thể hiện đa chiều, bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng khiến cho câu chuyện tình yêu trở nên lãng mạn nhưng không kém phần thực tế. Chúng tôi luôn ý thức Việt hóa kịch bản sao cho khán giả nhận thấy đây là câu chuyện về con người Việt Nam" - đạo diễn Khải Anh nói. Anh cũng cho hay VFC đã thống nhất với KBS (đơn vị trao đổi bản quyền kịch bản và tư vấn sản xuất hậu kỳ của Hàn Quốc) là phiên bản Việt hóa có thể sẽ không giống bản gốc. Cũng theo đạo diễn này, đây là sự hợp tác bước đầu của VFC và KBS để tiến tới sự hợp tác sâu rộng hơn trong sản xuất phim truyền hình.

Nhã Phương, Bảo Thanh lột xác

Diễn xuất của cặp tình nhân trên màn ảnh Nhã Phương - Nhan Phúc Vinh đã khiến "Ngày ấy mình đã yêu" nóng trên các diễn đàn từ khi phim bắt đầu khởi quay. Nhưng không chỉ có họ, góp mặt trong bộ phim là dàn sao đáng mơ ước của cả hai miền Nam - Bắc: Lương Thế Thành, Chí Thiện, Tam Triều Dâng, Bảo Thanh… Đạo diễn Khải Anh kể điều khó khăn nhất với anh trong bộ phim này là làm sao để Nhã Phương và Bảo Thanh thực sự "lột xác". Cả hai không phụ lòng mong đợi của đạo diễn, mỗi vai diễn đều để lại những ấn tượng sâu đậm trên màn ảnh. Với tạo hình cá tính, tinh nghịch, nhí nhảnh, Nhã Phương trẻ trung với mái tóc ngắn, trong khi Bảo Thanh ngổ ngáo từ kiểu ăn mặc tới tính cách. Để đảm nhận vai diễn này, Nhã Phương luôn tìm mọi cách thay đổi lối diễn. Nhan Phúc Vinh - người tình trên màn ảnh của Nhã Phương - cho hay nữ diễn viên này trăn trở hằng ngày về cách diễn sao cho mới của mình.

Sau thành công của "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh đã dám chấp nhận xa rời thế mạnh lối diễn nội tâm để lần đầu tiên vào vai cô nàng ngổ ngáo, đánh võ trong phim. Nữ diễn viên khẳng định cô không ngại thay đổi lối diễn xuất để tự làm mới mình cũng như chấp nhận vai thứ chính. Cô không ngại "bị" so sánh với Nhã Phương bởi mỗi người có một thế mạnh riêng, hoàn toàn khác nhau.

"Ngày ấy mình đã yêu" quay xong và đang dựng được một nửa số tập. Theo đạo diễn Khải Anh, cái kết sẽ do khán giả quyết định. Nhà sản xuất đã quyết định quay một số phương án kết phim, để trưng cầu ý kiến khán giả. Khán giả thích kết thúc như thế nào, nhà làm phim sẽ theo phương án đó.

Muốn đưa hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam ra thế giới

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay "Ngày ấy mình đã yêu" là một gạch nối sau "Tuổi thanh xuân" trong hành trình dài mà VFC muốn thể hiện để cho ra đời những bộ phim truyền hình chất lượng phục vụ khán giả. "Bộ phim đã quy tụ một ê-kíp trẻ, đầy nhiệt huyết và đam mê, có khát vọng được thể hiện mình. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đã quy tụ được những diễn viên tài năng đang được yêu thích ở Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Có thể nói, đoàn làm phim đã thực sự nỗ lực trong chiến lược của VFC là bằng những tác phẩm nghệ thuật của mình để đưa những hình ảnh đẹp nhất của đất nước, con người Việt Nam vươn ra thế giới" - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho hay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo