xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ miền Nam thương tiếc NSND Doãn Hoàng Giang

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Ông ra đi để lại nhiều thương tiếc đối với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước, nhất là đối với nghệ sĩ TP HCM, nhiều kỷ niệm sâu sắc khắc đậm trong tim họ khi nghĩ về "bức tượng đài dàn dựng" Doãn Hoàng Giang.

Nghệ sĩ miền Nam thương tiếc NSND Doãn Hoàng Giang - Ảnh 1.

NSND Doãn Hoàng Giang

NSND Kim Cương thốt lên: "Trời ơi, Giang đã ra đi rồi sao?" khi bà nghe tin từ phóng viên Báo Người Lao Động. Với NSND Kim Cương thì NSND Doãn Hoàng Giang là một người bạn thân trong nghệ thuật, được NSND Bảy Nam xem như người con thâm tình với gia đình.

"Vì thời đó, cứ vào Nam công tác, dù dựng cho đoàn tôi hoặc cho đơn vị nghệ thuật khác, Doãn Hoàng Giang cũng đều đến thăm má tôi. Hình ảnh nhớ nhất là gia đình tổ chức mừng thọ má tôi 90 tuổi, hôm đó có má Bảy Phùng Há đến dự. Doãn Hoàng Giang đến rất sớm, cứ ngồi nhìn ngắm má, rồi bảo con mong ước năm nào cũng được ăn sinh nhật má. Tôi và Doãn Hoàng Giang có nhiều kỷ niệm, thời anh vào Nam dàn dựng cho đoàn kịch nói Kim Cương vở "Nhân danh công lý" và "Một mình với tất cả". Tính của Giang quyết đoán lắm, thích khám phá cái mới, bứt phá mọi rào cản để vở diễn có nhiều góc nhìn mới mẻ về thiết kế, âm nhạc, ánh sáng. Giang mất đi là sự mất mát to lớn đối với sân khấu nước nhà" - NSND Kim Cương xúc động.

NS hài Duy Phương bồi hồi nhớ lại, thời trai trẻ của ông đã được đạo diễn Doãn Hoàng Giang dìu dắt, chỉ bảo, nhất là đỡ đầu cho những chuyến lưu diễn, đưa đoàn nghệ thuật ra Bắc. "Thời đó, các đoàn ra miền Bắc đều phải tổ chức biểu diễn phúc khảo lại dù đã có giấy phép từ TP HCM, đoàn thiếu thốn đủ thứ, từ ánh sáng cho đến đạo cụ, anh đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã đến và chỉ huy các đoàn bạn hỗ trợ để đoàn có đủ mọi thứ tươm tất cho một buổi diễn. Ơn của anh rất lớn, tôi luôn nhớ" – NS hài Duy Phương chia sẻ.

Nghệ sĩ miền Nam thương tiếc NSND Doãn Hoàng Giang - Ảnh 2.

NSND Doãn Hoàng Giang chỉ đạo diễn xuất

NSƯT Thanh Điền tâm sự, ông xem đạo diễn Doãn Hoàng Giang như một người anh, người thầy, người đạo diễn tài hoa của sân khấu Việt. "Thời đó khi dựng vở "Đêm trắng" tại TP HCM, khi chọn tôi vào vai Bác Hồ, một nhân vật lãnh tụ, tôi lo lắng lắm, chính đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã động viên, hỗ trợ tinh thần cho tôi rất nhiều, để tôi hoàn thành tốt vai diễn để đời. Mãi mãi nhớ ơn đạo diễn Doãn Hoàng Giang" – NSƯT Thanh Điền bày tỏ lòng biết ơn.

NSND Hồng Vân xem đạo diễn Doãn Hoàng Giang như một người ơn, vì trong lòng chị ông là người thầy đáng kính nhất trong số những người thầy, luôn truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, nhất là giai đoạn ông vào Nam dàn dựng cho sân khấu kịch Hồng Vân vở "Bỉ vỏ".

"Bản thân tôi học ở ông nhiều bài học quý trong dàn dựng, ông dìu dắt và trao cho thế hệ diễn viên trẻ các vai diễn để họ tỏa sáng. Trên hành trình phát triển của sân khấu kịch Hồng Vân có một giai đoạn đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã đồng hành với chúng tôi. Thắp nén hương thiêng tiễn biệt ông" – NSND Hồng Vân xúc động.

Nhắc đến những vở diễn do ông dàn dựng như: "Bài ca Điện Biên", "Nhân danh công lý", "Lịch sử và nhân chứng", "Người về từ thiên đường", "Đêm trắng", "Cánh cửa hy vọng"...., các nghệ sĩ sân khấu phía Nam rất thán phục.

"Mỗi vở diễn mà chúng tôi được xem là những lần vỡ ra nhiều kinh nghiệm quý trong công tác dàn dựng, diễn xuất, xử lý ánh sáng, âm nhạc và diễn xuất nội tâm. Cho đến khi may mắn được làm việc với ông qua vở "Tả quân Lê Văn Duyệt" tại Nhà hát kịch TP HCM, tôi càng hiểu hơn những giá trị của tinh thần sáng tạo, luôn hướng đến cái mới và đặt mình vào vị trí khán giả để làm nghề. Họ cần mình điều gì, mình có đáp ứng được không? Khi trả lời được tất sẽ đạt hiệu quả" - MC Quyền Linh nói.

Nghệ sĩ miền Nam thương tiếc NSND Doãn Hoàng Giang - Ảnh 3.

NSND Doãn Hoàng Giang

NS Tú Trinh chia sẻ, NSND - đạo diễn Doãn Hoàng Giang thuộc thế hệ khóa 1 của trường sân khấu điện ảnh, cùng thời với các nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng như: Trọng Khôi, Doãn Châu, Văn Hiệp, Phạm Thị Thành... Khởi điểm của ông không phải là đạo diễn mà là diễn viên sân khấu. Sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường mình yêu thích.

"Tôi có dịp tiếp xúc với ông, nghe ông kể về quá trình dàn dựng các vở gây tiếng vang như: "Nhân danh công lý", "Hà Mi của tôi", "Bài ca Điện Biên"... hay vở chèo "Nàng Si ta", cải lương "Hoàng hậu Ba Tư", "Nữ tướng Lê Chân"... Bất cứ ở "trận mạc" nào ông cũng đủ sức làm khán giả thích thú. Thập niên 2000, ông từng dựng nhiều vở chèo cải biên với ngôn ngữ giản lược, hiện đại. Ông đã góp phần đưa sân khấu truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ hôm nay" - NS Tú Trinh nói.

Năm 2019, ở tuổi 81, ông dựng lại vở "Người mẹ trước vành móng ngựa", phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng "Madam X" của nhà văn Mỹ Michell Avalon. Ông từng là tổng đạo diễn tuần Liên hoan sân khấu mang tên "Liên hoan nửa thế kỷ sân khấu", nhân kỷ niệm 50 năm Sân khấu Việt Nam, tháng 8-2007. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa 6 (2014-2019).

Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938 tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình, gốc tích thuộc dòng họ Doãn nổi tiếng ở xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là hậu duệ của Doãn Uẩn và Doãn Khuê - hai danh thần triều Nguyễn. Ông qua đời lúc 18 giờ 15 phút ngày 16-1 tại nhà riêng ở Hà Nội, thọ 85 tuổi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo