Dư luận những tuần qua có hai luồng ý kiến trái chiều về triển lãm. Một luồng cho rằng triển lãm mang lại cảm giác ghê rợn cho người xem, bên cạnh việc không rõ xuất xứ của các xác sống, nội tạng cơ thể người. Trong khi đó, luồng ý kiến ngược lại thì đề cao triển lãm bởi yếu tố giáo dục cao, hình thức sinh động của triển lãm... Triển lãm trưng bay 137 mẫu vật là bộ phận cơ thể người thật, được nhựa hóa nhờ công nghệ bảo tồn xác người Plastination.
Sáng 5-7, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM yêu cầu ban tổ chức triển lãm giải trình. Khi thông tin được phổ biến, Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm từng từ chối cấp phép triển lãm này được tổ chức tại Hà Nội. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng triển lãm chỉ phù hợp nếu trưng bày tại các đại học y khoa để phục vụ nghiên cứu.
Mẫu vật trưng bày tại triển lãm
Thực tế, mô hình trưng bày triển lãm làm từ tử thi, được bảo tồn nhờ công nghệ nhựa hóa, trên thế giới cũng tạo nên những cuộc tranh cãi lớn. Bởi có không ít khán giả khi xem triển lãm đã ngất xỉu vì sợ.