xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đẹp mùa len trâu

MINH KHUÊ

“Len trâu” hiểu nôm na là đưa trâu từ vùng ngập lụt vào mùa nước nổi đến nơi an toàn, có thức ăn. Trong “Mùa len trâu”, nữ diễn viên Kiều Trinh đã có những kỷ niệm đáng nhớ với “bạn diễn 4 chân” này.

Nữ diễn viên Kiều Trinh cho biết dù đã tham gia nhiều phim, hóa thân nhiều dạng vai khác nhau cả trên điện ảnh lẫn truyền hình nhưng đến giờ, chị vẫn không thể quên được vai diễn nàng Bân trong "Mùa len trâu". Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Kiều Trinh và là một trong những vai tạo nên dấu ấn riêng trong sự nghiệp của chị.

Nàng Bân là một phụ nữ vùng sông nước chịu thương chịu khó, một mình nuôi đứa con trai 5 tuổi. Dù là vai diễn đầu tay, kinh nghiệm diễn xuất chưa có song Kiều Trinh vẫn lột tả một cách tự nhiên, chân thật một phụ nữ với nhiều nỗi niềm, nội tâm giằng xé - lúc cam chịu, lúc dữ dội trước giông tố cuộc đời.

Đôi mắt "biết nói" của Kiều Trinh cùng với sự mộc mạc, diễn như không diễn giúp chị lột tả ấn tượng nhân vật trong phim. Trong vai nàng Bân, chị cũng đã tiếp xúc, thể hiện một số phân đoạn cùng "bạn diễn 4 chân". "Sau niềm vui được nhận vai nàng Bân - năm 2003, tôi theo đoàn đến Châu Đốc rồi Hà Tiên để quay phim. Vai của tôi không diễn nhiều đại cảnh nên cũng không nhiều cảnh tiếp xúc với trâu. Tuy nhiên, chứng kiến những đại cảnh đó, tôi thấy được sự nỗ lực tuyệt vời của ê-kíp để tạo nên những cảnh quay ấn tượng" - chị nhớ lại.

Người đẹp mùa len trâu - Ảnh 1.

Diễn viên Kiều Trinh trong phim “Mùa len trâu”

Theo diễn viên Kiều Trinh, các đại cảnh len trâu quy tụ đến khoảng 300 con. Đoàn phim phải tìm thuê nhiều đàn trâu của người dân địa phương rồi gom chung lại. Do trâu phần lớn còn chất hoang dã, khó thuần nên bắt buộc phải có người chủ tham gia quay phim chung mới điều khiển được chúng. Trâu được thuê toàn là những con vạm vỡ, sừng dài, cong vút và đen bóng nên nhìn khá đáng sợ.

Chị kể: "Đóng phim này, tôi phải tập chèo xuồng, tập cách nói chuyện, phong thái như một phụ nữ miền sông nước. Tôi cũng tham gia phân cảnh len trâu nhưng với đàn nhỏ, khoảng 10 con và đi cùng các diễn viên khác lúc Kìm - nhân vật nam chính, Lê Thế Lữ đóng - tách nhóm riêng làm ăn. Tôi không đến gần đàn trâu mà chỉ chèo xuồng cùng đi. Tuy vậy, tôi cũng tranh thủ "nịnh" các bạn diễn này trước đó bằng cách lấy cỏ mang đến cho chúng ăn".

Theo diễn viên Kiều Trinh, trâu gặp người lạ dễ gây ra tình huống bất ngờ. "Tôi tìm cách "nịnh", gần gũi đàn trâu để chúng quen với hình dáng, giọng nói của mình. Nhờ đó, chúng không phản ứng quá đà nên giúp việc quay phim dễ hơn, không bị quay đi quay lại" - chị giải thích.

Trong "Mùa len trâu", diễn viên tiếp xúc với trâu nhiều nhất là Lê Thế Lữ. Đoàn phim mua hẳn 2 con trâu cho nam diễn viên này chăm sóc, tập cưỡi, tập điều khiển để quen thuộc với chúng. Vậy nên, Lê Thế Lữ điều khiển được 2 con trâu, sai bảo được chúng di chuyển theo yêu cầu. Còn các con trâu khác đều phải do chủ của chúng điều khiển.

Diễn viên Kiều Trinh cho biết đóng phim "Mùa len trâu" tuy cực nhưng rất vui với những kỷ niệm khó quên. Trong đó, chị có lần bị… bò rượt phải bỏ chạy tháo thân.

"Trong phim, nhà tôi có khoảng 4-5 con bò, cột vào sân nhà. Lần đó, bò mẹ bị cột lại, còn bò con được dắt đi ra ngoài khiến bò mẹ hốt hoảng lồng lộn lên chạy theo. Bò mẹ không rượt ai cả mà chỉ chăm chăm rượt một mình tôi khiến tôi hốt hoảng bỏ chạy. Hôm ấy tôi không mặc đồ sặc sỡ, cũng không phải người dắt bò con, thế mà vẫn bị bò mẹ rượt, thật khó hiểu" - chị hồi tưởng.

Ngoài sự cố bị bò rượt, Kiều Trinh còn bị té sông do đứng hai chân trên hai xuồng. Khi xuồng tách ra, chị lọt xuống sông và uống nước không ít trước khi có người kéo lên. Sau thời gian tập luyện chèo xuồng cùng những kỹ năng khác, da chị trở nên rám nắng hơn và cũng phù hợp với tạo hình nhân vật.

"Mùa len trâu" là tác phẩm điện ảnh ấn tượng của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, chuyển thể từ tập truyện "Hương rừng Cà Mau" của nhà văn Sơn Nam, phản ánh cuộc sống một bộ phận nông dân miền Nam đầu thế kỷ XX. Khi mùa lũ về, nước ngập khắp nơi, người làm nghề len trâu lại tất bật đưa đàn gia súc tìm đến nơi an toàn, có thức ăn. Không chỉ nguy hiểm khi cùng trâu lội nước ngày này qua ngày khác, họ còn đối mặt nhiều khó khăn khi tranh giành địa bàn nhưng cuộc sống nghèo khó, bấp bênh cứ bám riết.

"Mùa len trâu" đã tham dự hàng chục liên hoan phim khu vực và quốc tế, giành nhiều giải thưởng: Giải đặc biệt Liên hoan Phim Locarno (Thụy Sĩ), giải Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan Phim Chicago (Mỹ), Giải Grand prix Liên hoan Phim Amiens (Pháp), giải đặc biệt Liên hoan Phim Amazonas (Brazil)... Diễn viên Kiều Trinh với vai nàng Bân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, người trong giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo