xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NS Thanh Hằng khóc òa vì lỗi lầm của con gái

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) Sáng 6-10, nghệ sĩ Thanh Hằng đã có buổi giao lưu với học sinh trường PTTH Bùi Thị Xuân – quận 1, TP HCM nơi ngày trước chị là phụ huynh của cô con gái hư, trong chương trình "Giới thiệu âm nhạc mang âm hưởng dân ca".


NS Thanh Hằng – Òa khóc vì lỗi lầm của con gái - Ảnh 1.

NS Thanh Hằng hát tại Trường PTTH Bùi Thị Xuân sáng 6-10

Sau khi hát hai ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn: "Giấc ngủ đầu nôi" và "Sóc-sờ- bai Sóc Trăng", NS Thanh Hằng được các thầy cô và học sinh trường PTTH Bùi Thị Xuân cổ vũ nồng nhiệt, yêu cầu chị ca thêm hai bài vọng cổ: "Lòng mẹ" và "Mẹ vẫn đợi con về" của soạn giả NSND Viễn Châu. Sau khi hát xong, chị đã òa khóc và tâm sự: "Tôi là cựu phụ huynh của ngôi trường này. Ở cổng trường kia tôi đã từng hằng ngày đưa đón con mình đi học và sau khi tan học. Và rồi khi tôi mải mê theo nghề hát, bôn ba lo cho cuộc sống, chỉ còn vài ngày nữa con tôi thi tốt nghiệp, thì cháu đã tụ tập theo một nhóm bạn xấu, bỏ trường, bỏ lớp, bỏ luôn cả tương lai của mình. Khi tôi biết tin thì đã quá muộn, không còn cứu vãn được, tôi đã khóc hết nước mắt vì lỗi lầm của con gái mình. Bước vào đời sớm, bên ngoài cổng trường đầy cạm bẫy, nếu không níu kéo kịp con mình quay lại với nhà trường thì xem như cả đời con không được tốt nghiệp, không có một tương lai sáng sủa" – NS Thanh Hằng tâm sự.

NS Thanh Hằng – Òa khóc vì lỗi lầm của con gái - Ảnh 2.

NS Thanh Hằng đã khóc thật nhiều khi nhắc đến lỗi lầm của con gái

Mái ấm hạnh phúc gia đình thời đó tan vỡ, NS Thanh Hằng một mình nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ. "Tôi vừa lo cơm áo vừa phấn đấu cho nghề hát, đã khiến mình không tròn trách nhiệm với con. Cháu bước vào đời sống và rồi cũng như tôi, chưa tìm được một bến bờ hạnh phúc cho mình. Riêng tôi từ khi có người chồng sau này hết mực thương yêu, chăm sóc, cảm thông cho nghề hát, tôi mới có đủ điều kiện để chăm sóc cho các con mình. Mười hai năm xa xứ, định cư tại Úc, năm nay tôi về nước, được tham gia chương trình ý nghĩa này, tôi rất hạnh phúc" – NS Thanh Hằng bộc bạch.

NS Thanh Hằng – Òa khóc vì lỗi lầm của con gái - Ảnh 3.

NS Thanh Hằng và các thầy cô giáo trường PTTH Bùi Thị Xuân

Trước đó, tại Trường PTTH Ten- lơ- man,  quận 1, NS Thanh Hằng đã đội mưa hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca cùng với các học trò của mình trong chương trình mà chị đang làm ban huấn luyện "Đường đến danh ca vọng cổ": "Tôi thấy mình có trách nhiệm với thế hệ trẻ, góp phần với các nghệ nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, giới thiệu những bài hát mang âm hưởng dân ca trong kho tàng âm nhạc VN, để các em trân quý công sức của nhiều thế hệ tiền nhân đã khai sáng dòng nhạc mang âm hưởng ngũ cung. 

Tôi thấy mình có lỗi với các thầy cô trường PTTH Bùi Thị Xuân khi đã không dạy dỗ con mình, để con tiếp tục học tập, đạt thành tích tốt. Hôm nay về lại ngôi trường này cũng là cách bày tỏ nỗi niềm của một phụ huynh, mong các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến con em mình, đừng để các em bỏ học giữa chừng, kiến thức, trí tuệ là nền tảng vững chắc để các em bước vào đời" – NS Thanh Hằng nhắn nhủ.

NS Thanh Hằng – Òa khóc vì lỗi lầm của con gái - Ảnh 4.

NS Thanh Hằng và diễn viên Huỳnh Quý trong chương trình sáng 6-10 tại Trường PTTH Bùi Thị Xuân



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo