xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Tối 18-11, đông đảo nghệ sĩ tốt nghiệp các khóa diễn viên, nhạc công cải lương đã tề tựu tri ân các thầy cô. NSƯT Lê Tứ xúc động khi đại diện các nghệ sĩ thành danh nói lời biết ơn sâu sắc

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên - Ảnh 1.

NSƯT Lê Tứ vá các nghệ sĩ đã từng tốt nghiệp khoa cải lương chúc mừng Nhà giáo ưu tú Diệu Đức

"Chúng tôi có được tên tuổi, vị trí trong lòng công chúng như ngày hôm nay đều nhờ ơn dạy dỗ, dìu dắt, nâng đỡ của các thầy cô từ ngôi trường Nghệ thuật sân khấu II, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Khoa diễn viên cải lương và nhạc công sân khấu sẽ giữ truyền thống tổ chức ngày tri ân vào dịp Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 -11 hàng năm" – NSƯT Lê Tứ tâm sự.

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên - Ảnh 2.

NS Hoài Thanh, NSƯT Trần Minh Ngọc, Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu trong ngày tri ân thầy cô dạy khoa diễn viên cải lương và nhạc cụ sân khấu

Trong buổi lễ tri ân này, các thế hệ học trò là diễn viên của bộ môn nghệ thuật tròn 100 tuổi đã thực hiện một nghi thức rất xúc động, đó là nhớ ơn những thầy cô đã mất.

Hầu hết đều rơi nước mắt khi nhìn trên màn hình những bức ảnh chân dung của các nghệ sĩ đã từng đứng trên bục giảng tận tụy truyền đạt chuyên môn, đạo đức làm nghề như: NSƯT Công Thành, Mười Phú, Tấn Đạt, Thu Vân, Kim Chánh, Dương Ngọc Thạch, Trịnh Hữu Hạnh, Mười Loan, Ngọc Ánh, Xuân Huyện…

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên - Ảnh 3.

NSƯT Lê Hồng Thắm, NS Hải Long chúc mừng NSƯT Ca Lê Hồng

NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc bày tỏ: "Hôm nay, lần thứ nhất khoa diễn viên cải lương và nhạc công sân khấu tổ chức lễ tri ân, chúng tôi rất vui mừng vì có em còn làm nghề, có em chuyển sang nghề nghiệp khác không dính dáng đến nghệ thuật nhưng trong lòng các em vẫn nhớ đến thầy cô, vẫn nhớ đến sân khấu cải lương, đó là một điều hạnh phúc đối với chúng tôi – những người làm công tác đào tạo".

NSƯT Ca Lê Hồng thì xúc động nói: "Làm người đưa đò, chúng tôi chỉ mong các em sẽ đến bờ, gắn bó với nghề. Trong tình hình sân khấu cải lương gặp nhiều khó khăn nhưng những em còn theo nghề vẫn cố gắng bám sàn diễn, đó là món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20-11 mà các em tặng cho thầy cô".

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên - Ảnh 4.

Nhà giáo ưu tú Diệu Đức hạnh phúc khi gặp lại thầy dạy cô dân ca ba miền, đó là Nhà giáo Nguyễn Văn Khánh

Hình ảnh thân thương nhất của các cựu học sinh khoa diễn viên cải lương và nhạc công chính là tập thể đã cùng ca bài vỡ lòng của môn cải lương, đó là bài "Long Hổ hội" với âm điệu ngũ cung hò, xự, xang, xê, cống.

Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung kể lại những kỷ niệm vui khi đứng trên bục giảng. Nhà giáo ưu tú Diệu Đức thì "là vì nhà gần trường nên có chuyện gì các học trò cũng đều nhớ tôi. Và rồi khi học trò thành hôn, tôi là người đưa học trò đến nhà bảo sanh, các con của học trò kêu tôi là bà nội, bà ngoại. Sau nhiều khóa dạy, tôi có mấy chục đứa cháu".

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên - Ảnh 5.

NSƯT Mạnh Dung, Thanh Dậu hạnh phúc khi gặp lại các học trò là nghệ sĩ

NSƯT Lê Tứ bồi hồi khi nghe cô Phương Trang – cô giáo dạy ca biểu diễn 2 câu vọng cổ. "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với chúng tôi, những cựu học sinh khoa cải lương, nhạc cụ sân khấu đã có được cuộc hội ngộ với thầy cô. Nền tảng mà chúng tôi có được để ứng dụng cho nghề chính nhờ công ơn rèn giũa của các thầy cô chuyên ngành sân khấu. Nếu không có thầy cô dẫn đường, khơi lối, thì không có thế hệ nghệ sĩ sân khấu cải lương của chúng tôi ngày hôm nay" – NSƯT Lê Tứ chia sẻ cảm xúc của mình khi lần lượt các thầy cô và bạn đồng nghiệp lên sân khấu ôn lại kỷ niệm của những năm tháng còn theo học khóa diễn viên.

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên - Ảnh 6.

NSƯT Lê Hồng Thắm gặp lại thầy cô: NSƯT Thanh Vy và Nhà giáo nhân dân Hà Quang Văn

Không chỉ có trò vui mừng gặp lại thầy cô, các thầy cô cũng hạnh phúc khi gặp lại sư phụ của mình. Đó là Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, Kim Loan vỡ òa hạnh phúc khi gặp lại thầy Nguyễn Văn Khánh, người dạy hai cô dân ca ba miền và bài bản cải lương.

Các thế hệ thầy và trò của sân khấu cải lương đã quyết định mỗi năm sẽ họp mặt vào ngày 20-11 nhằm tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã khai sáng nghề hát.

NS Trần Đức Thành, người đứng ra qui tụ các nghệ sĩ thực hiện lễ tri ân này đã bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với các thầy cô; đồng thời khởi động việc gây quỹ của khoa diễn viên cải lương, nhằm giúp đỡ các thầy cô bệnh tật, ốm đau, những đồng nghiệp đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

NSƯT Lê Tứ nghẹn ngào tri ân thầy cô dạy nghề diễn viên - Ảnh 7.

Nhà giáo ưu tú Diệu Đức và NS Hoài Thanh vui mừng gặp lại các học trò của mình


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo