xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phi Nhung và ước mơ để lại...

THÙY TRANG

Phi Nhung bộc bạch: "Nhung không học nhiều nên luôn tâm niệm các con phải được học thật nhiều. Đó là giấc mơ của Nhung"

Không có ai trong showbiz lại có nhiều con như Phi Nhung. Chị là mẹ của 24 người con, gồm 1 con ruột và 23 con nuôi. Chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con ở chứ chị chỉ cần cái phòng, cái giường là đủ rồi.

Phi Nhung từng nói "ra bên ngoài thì mình cũng không bằng ai, nhiều người làm mẹ còn giỏi hơn mình", nên chị chỉ biết chăm lo cho các con của mình trong vòng tay, trong khả năng của mình. Chị dạy Wendy (con gái ruột Phi Nhung) như thế nào thì dạy những đứa con khác cũng như vậy.

Quan điểm của Phi Nhung là tùy vào độ tuổi mà có cách dạy con cho hợp lý. Đặc biệt, khi con bắt đầu lớn thì chị luôn dành thời gian tâm sự, an ủi, hỏi han như một người bạn để hiểu con hơn.

Một trong những điều quan trọng nhất mà Phi Nhung lưu tâm khi dạy các con là phải đi học. Chị nói ngày trước chị không được học hành đến nơi đến chốn nên bây giờ nhất định các con chị phải được học hành tử tế. Chị hiểu rõ nếu tự bươn chải mà thiếu nền tảng kiến thức thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thế nên, "khi nhận Cường làm con nuôi, chị đã nói với Cường: mẹ nhận con về để nuôi con đi học chứ không phải đi hát". Thực tế, từ ngày về sống chung với mẹ nuôi, Hồ Văn Cường cũng không đi hát nhiều như bạn bè đồng lứa. Đến nay, Cường đã là sinh viên đại học - điều mà không phải đứa trẻ khó khăn nào cũng có được.

Phi Nhung và ước mơ để lại... - Ảnh 1.

Ca sĩ Phi Nhung giao lưu với người hâm mộ (Ảnh: QUANG CHÍ)

Trong chuỗi ngày diễn ra thị phi về mối quan hệ với Hồ Văn Cường, có lúc Phi Nhung thấy hối hận. Chị tâm sự: "Mình ăn học ít nên thật thà, thẳng thắn. Cứ nghĩ ai cũng như mình. Đem con lên mạng chỉ nghĩ đơn giản là nhờ cộng đồng mạng dạy con cho tốt hơn. Không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp ngoài tưởng tượng như thế".

Chị hối hận về cách dạy con chưa tinh tế. Những ngày hai mẹ con giận nhau, chị là người làm hòa với Cường. Những ngày trước khi bị bệnh, Phi Nhung thường xuyên chia sẻ hình ảnh cả gia đình hòa thuận sau biến cố. Chị cũng hào hứng khoe Hồ Văn Cường thay đổi tích cực hơn, vui vẻ hơn và đùa giỡn với mọi người trong nhà chứ không im lặng như trước.

Phi Nhung chia sẻ là chị hạnh phúc khi nhìn thấy các con lớn lên từng ngày. Những đứa trẻ mồ côi mà chị cưu mang không chỉ có một mái nhà mà còn được đến trường, được thực hiện giấc mơ của mình. Hạnh phúc đó khiến chị bỏ qua cả những cơ hội gầy dựng một mái ấm cho chính mình.

Chị kể đã 12 năm, chị không hẹn hò với người đàn ông nào vì chị muốn dành trọn vẹn tình thương cho các con. Chị không muốn những đứa con của mình lại bị mẹ bỏ thêm lần thứ hai. Hơn nữa, "tìm được một người đàn ông nghĩ giống mình và chịu chăm sóc cho bằng đó đứa con đâu phải dễ. Nên thôi vậy" - Phi Nhung tâm sự.

Nhiều con là thế nhưng điều Phi Nhung sợ lại chính là làm phiền các con. Chị nói: "Nhiều người về già bán hết của cải về sống chung với con. Đó là điều không nên. Mình phải có một số tiền riêng, con không cần phải chu cấp. Mình có thể tự sống để không làm phiền con cái của mình".

Phi Nhung và ước mơ để lại... - Ảnh 2.

Ca sĩ Phi Nhung (Ảnh: QUANG CHÍ)

Với chị, nuôi dạy con chính là việc cố gắng để trở thành bạn của con. "Đừng áp đặt quan điểm cá nhân vào các con mà hãy lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn các con đi đúng con đường. Mỗi người mẹ lại có một cách dạy con khác nhau. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, tình mẹ dành cho con vẫn bao la và xuất phát từ đáy lòng. Mẹ vẫn sẽ luôn bao dung và yêu thương những đứa con của mình. Vì thế con cái hãy luôn ghi nhớ công dưỡng dục của cha mẹ" - Phi Nhung trải lòng.

Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28-9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sau 1 tháng điều trị Covid-19. Phi Nhung sinh ngày 10-4-1970 tại Pleiku, tỉnh Gia Lai; có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ được theo học đến hết lớp 6 rồi chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống, sau đó mẹ ruột Phi Nhung lấy chồng và có thêm 5 người con. Năm 1982, mẹ của Phi Nhung qua đời khi cô mới 12 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải làm lụng kiếm tiền, chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu.

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Phi Nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ. Năm 1989, Phi Nhung qua Mỹ làm nhiều nghề và cô bén duyên với ca hát. Lúc nhỏ, Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca, điều này đã thể hiện trong những nhạc phẩm cô hát sau này.

Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông vào năm 2005. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, từng được tôn vinh tại Giải Mai Vàng 2018 do Báo Người Lao Động tổ chức ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo