xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ra mắt tập thơ của các nhà thơ khoác áo lính

Hà Giang

(NLĐO) - Đây là tập thơ do PGS-TS- Nhà thơ Lương Minh Cừ dày công chắt chiu với 103 bài từ 20 tác giả, là những cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại khu vực miền Đông Nam Bộ.

Ngày 30-8, Hội Nhà văn TP HCM đã tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ, ra mắt tập thơ "Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi" nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2022). 

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn ví đây là một cuộc hạnh ngộ ân tình của những nhà thơ từng khoác áo lính, từng chia sẻ với nhau buồn vui giữa bom đạn chiến trường.

Tựa đề "Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi" được lấy từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nam Hà (1935-2018) sáng tác năm 1966, với những vần điệu đi vào lòng người: "Đất nước/Của những người con gái con trai/Đẹp như hoa hồng cứng như sắt thép/Xa nhau không hề rơi nước mắt/Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt".

Ra mắt tập thơ của các nhà thơ khoác áo lính - Ảnh 1.

Bản tiếng Anh (bên trái) và tiếng Việt của tập thơ “Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi”. (Ảnh: Hội Nhà văn TP HCM)

Trong tuyển tập này, độc giả có dịp đọc lại một số tác phẩm đã được sáng tác từ rất lâu và ít phổ biến của những vị tướng tài ba như: Thượng tướng Trần Văn Trà (1919 -1996), Thượng tướng Hoàng Cầm (1920-2013), Thiếu tướng Phùng Đình Ấm (1929-2011)…

PGS-TS- Nhà thơ Lương Minh Cừ còn dành tình cảm cho những đồng đội ít có cơ hội xuất hiện trên văn đàn như Xuân Hòa, Vũ Chí Thành, Vũ Đức Thắng bên cạnh các nhà thơ đã thành danh như Trần Văn Tuấn, Thái Thăng Long, Mai Quỳnh Nam…

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM tỏ lòng kính mến bằng những dòng tâm tình xúc động khi cầm trên tay tuyển tập: "Dù mang hàm tướng tá hay chỉ là anh chiến sĩ binh nhì, binh nhất nhưng thơ của họ đều chứa đựng máu lửa chiến tranh và đều chan chứa tình. Tình quê hương đất nước, tình máu mủ, tình quân dân đồng đội, tình đôi lứa vợ chồng…"

Sau khi được phát hành trong nước, tuyển tập thơ "Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi" đã được dịch sang tiếng Anh, gây hứng thú cho độc giả quốc tế về tâm hồn thi sĩ của người lính Cụ Hồ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo