xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thành phố hoa lệ mà đầy bao dung

Vũ Lam Hiền

Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh trong mắt tôi luôn đẹp tráng lệ và người dân bao dung, đáng mến. Mãi yêu TP này.

Tôi sống ở Thủ Đức, trước đây là một vùng ven của Sài Gòn, nay là thành phố Thủ Đức của TP Hồ Chí Minh. Thuở nhỏ, khi Thủ Đức chưa được thành quận nội thành, chưa lên thành phố, mới chỉ là huyện, tôi có tham gia viết báo Nhi Đồng. Được tiền nhuận bút, nhưng với cô bé là tôi hồi ấy chưa có cả hình dung về Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh như thế nào, chỉ biết viết thư nhờ tòa soạn chuyển tiền qua đường bưu điện. Lớn lên thì không biết đi xe máy lại còn say xe bus, nên chỉ nghe bạn bè cùng lứa đi học ở TP kể về Nhà văn hóa Thanh niên, về thư viện Khoa học Tổng hợp…mà ngưỡng mộ, thèm thuồng. Ôi, Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh vui thế, hoa lệ thế.

Thành phố hoa lệ mà đầy bao dung - Ảnh 1.

Một phối cảnh đường hoa Nguyễn Huệ năm 2019

Giờ thì khác, đã có dịch vụ Grab. Thế là thỏa thích ghé đường sách Nguyễn Văn Bình mà dự các buổi ra mắt sách, đi mua sách, đi dạo. Đường sách không dài nhưng đẹp ơi là đẹp, có đủ cửa hàng của các nhà xuất bản, tha hồ mà lựa chọn ghé vào. Lại thường xuyên có chương trình khuyến mãi, tôi được mua sách với giá rẻ. Sách thật bổ ích mà người bán sách, người giới thiệu sách cũng thật hiền lành, chân tình lắm. Nhớ có cuộc thi "Kỷ nguyên sáng tạo" của Alpha Books, tôi được trúng thưởng 10 voucher mua sách (2 triệu đồng). Tôi vui mừng mời bố và đem theo bé cháu 5 tuổi đi đường sách để đổi sách. Xe dừng ngay đầu đường, có ngay cửa hàng của Alpha Books. Anh bán sách lịch sự giúp tôi lựa chọn sách, còn bỏ túi nylon rất cẩn thận. Nhưng tới 20 cuốn sách nên xách nặng quá, thế là bố tôi nghĩ ra cách, gửi lại sách ở cửa hàng đó, lát đi tham quan xong thì ghé lấy. Tôi nghĩ như vậy sợ anh bán sách không đồng ý. Ấy vậy mà thấy anh cười, gật đầu, bảo không sao, gửi lại cũng được. Thế là cả 3 ông cháu rảnh tay đi tung tăng đọc sách cả con đường. Đầu đường còn lại kế Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà. Nhiều du khách nước ngoài ghé đây chụp hình kỷ niệm. Các quầy hành lưu niệm với các sản phẩm bằng giấy, gỗ,..hàng thủ công rất ấn tượng, thu hút cả trẻ em lẫn người lớn. Quang cảnh thật đẹp.

Một lần khác, đi Grab tới dự buổi trao giải Văn học tuổi 20 của nhà xuất bản Trẻ. Gặp anh chạy Grab hiền lành, chở tôi đến sớm. Thật may mắn khi đến sớm sẽ được nhà xuất bản gửi tặng cuốn sách (được chọn trong khoảng 20 cuốn sách khác nhau). Buổi gặp mặt thật thân tình, có bánh ngọt, nước giải khát. Ai cũng dễ dàng trao nhau cái gật đầu chào, gửi nhau nụ cười. Khi tới phần trao giải, ban tổ chức thông báo đi lên phòng ở tầng trên. Lúc đó có một bạn chống nạng đứng tần ngần ở chân cầu thang. Bạn chờ mọi người lên hết, rồi lê từng bước chân lên lầu. Có bạn nam đang đi dự sự kiện này thấy vậy liền để túi xách sang bên, ghé người vào, đỡ bạn chống nạng đi lên tầng lầu. Cầu thang khá trơn, nhưng cả lượt đi lên và đi xuống tôi đều thấy có người tự nguyện giúp bạn chống nạng di chuyển. Nghĩa cử giúp người khuyết tật như một bông hoa nghĩa tình tỏa ngát hương làm tôi yêu thêm người Sài Sòn – TP Hồ Chí Minh.

Ở Sài Gòn ngoài sách ra thì các nhà hàng ăn cũng sang trọng, tiện nghi. Bữa nọ được tặng voucher ăn chay, tôi ghé một nhà hàng ăn chay, đúng vào giờ trưa ở quận 3. Nhà hàng trang hoàng đẹp. Người phục vụ bàn niềm nở, mặc đồng phục màu nâu gây nhiều thiện cảm với tôi. Họ dùng ống hút là ống cây ( không dùng ống hút nhựa) nên rất thân thiện với môi trường.

Tết, gia đình tôi có ghé đường hoa Nguyễn Huệ. Hoa tươi nguyên cả con đường rộng, ngàn hoa đua chen sắc hương. Con đường sạch sẽ, cảnh quan tấp nập và giá cả nước uống, vật lưu niệm cũng không bị hét giá trên trời. Đường hoa là một nét văn hóa đặc sắc mà Tết nào cũng khiến bao người ngóng trông.

Mời bạn đọc dự thi Thơ và Tạp bút "45 năm rực rỡ tên vàng"

Mỗi thể loại có 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 15 triệu đồng; 2 giải ba, trị giá 10 triệu đồng/giải và 3 giải khuyến khích, trị giá 5 triệu đồng/giải

Nhận bài dự thi từ ngày 10-4-2021. Kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15-7-2021.

Thời gian trao giải vào ngày kỷ niệm 46 năm thành lập Báo Người Lao Động (28-7-2021)

Những tác phẩm đạt chất lượng sẽ được giới thiệu trên Báo Người Lao Động (báo in và báo điện tử). Bài đăng báo in trên số ra Chủ nhật hàng tuần và trên Báo Người Lao Động Online.

Tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.

Tác phẩm dự thi ghi rõ "Tạp bút dự thi" hoặc "Thơ dự thi" gửi về: Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM, ngoài bì thư ghi tham gia cuộc thi viết "45 năm rực rỡ tên vàng".

Hoặc qua địa chỉ email: 45namtenvang@nld.com.vn

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh trong mắt tôi luôn đẹp tráng lệ và người dân bao dung, đáng mến. Mãi yêu TP này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo