xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uyên Linh: Dù xăm trổ nhưng yếu đuối đến tận cùng trong tình yêu

Yến Anh, ảnh Bình Quách

(NLĐO)- Nữ ca sĩ Uyên Linh cho hay dù cô xăm trổ trên người nhưng cũng có lúc yếu đuối đến tận cùng nỗi buồn trong tình yêu.

Quán quân Vietnam Idol tối 19-10 đã tái ngộ khán giả trong đêm "Mây và em" tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mang đến cho người nghe những ca khúc đắm say về tình yêu, nữ ca sĩ cũng tâm sự dù cô xăm trổ trên người nhưng cũng có lúc yếu đuối đến tận cùng nỗi buồn trong tình yêu. 

Uyên Linh: Dù xăm trổ nhưng yếu đuối đến tận cùng trong tình yêu - Ảnh 1.

"Khi còn sinh viên, nghe ca khúc "Mùa đông sẽ qua’’ chị Mỹ Linh trình bày Linh đã "chết lên chết xuống" bởi một nỗi buồn ập về" - Uyên Linh trải lòng. Nhưng rất nhanh, cô tếu táo chia sẻ: "nhưng nỗi buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ là thường trực mãi, với phụ nữ bây giờ là thế".

Uyên Linh: Dù xăm trổ nhưng yếu đuối đến tận cùng trong tình yêu - Ảnh 2.

Giống với Uyên Linh, Hà Trần đã lâu mới về lại Hà Nội để hát. Cô bảo đặc biệt thích trở về thủ đô vào mùa thu Hà Nội bởi tên cô là "dòng sông mùa thu" nên cứ khi có cốm đầu mùa là lại hội ngộ khán giả. "Tình ca" của Quốc Bảo, ‘’Bài không tên 50’’ của Vũ Thành An, ‘’Mùa hè đẹp nhất’’ của Đức Huy được Hà Trần thể hiện xúc cảm. Màn song ca tác phẩm được nhạc sĩ Đỗ Bảo viết tặng vợ mang tên "Mây" của Thanh Lam - Hà Trần cũng rất thú vị.

Uyên Linh: Dù xăm trổ nhưng yếu đuối đến tận cùng trong tình yêu - Ảnh 3.

Là giọng hát đầy nội lực, diva Thanh Lam thêm một lần khẳng định đẳng cấp khi có những màn trình diễn xuất sắc. Đó là một Thanh Lam dịu dàng, khắc khoải trong "Bài không tên cuối cùng’’ của Vũ Thành An và một Thanh Lam máu lửa và khát khao trong "Đá trông chồng". Đặc biệt tác phẩm "Khúc mùa thu" của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Hồng Thanh Quang được nghệ sĩ violon Tú "Xỉn" làm mới khi kết hợp piano với violon khiến cho giọng hát Thanh Lam thăng hoa và khán giả "lặng người" vì sự kết hợp ăn ý và đầy hấp dẫn này.

Uyên Linh: Dù xăm trổ nhưng yếu đuối đến tận cùng trong tình yêu - Ảnh 4.

Tùng Dương luôn cho thấy mình sở hữu giọng hát thật sự đẳng cấp

Mang đến cho khán giả những ca khúc "nặng ký", Tùng Dương cho thấy gian đoạn chín muồi của cảm xúc và kỹ thuật. "Người đàn bà hoá đá" qua giọng hát Tùng Dương như được thắp lửa lên một lần nữa. Các ca khúc "Mang thai" hay "Trời và đất" mỗi lần thể hiện Tùng Dương đều chuyên chở một cảm xúc mới và điều đọng lại cho người xem là tiếng hát lay động và chạm vào trái tim người nghe.

Tùng Dương là nghệ sĩ thích khám phá và thử thách, bởi vậy anh chọn một ca khúc mới tinh của nghệ sĩ trẻ Bùi Caroon thể hiện. Với ca từ hóm hỉnh, mang tính triết lý cao như: ‘’Đếm 1,2,3,4,5/Hết tỉnh rồi thì sẽ điên/Hết đời cũng phải về trời/ Chỉ là dạo chơi thế thôi/Khóc cười vẫn phải làm Người!’’ - Tùng Dương đã lấy được tình cảm của khán giả khi thể hiện ca khúc này rất ấn tượng. Bài hát được dự đoán sẽ là hit mới của Tùng Dương trong tương lai gần.

Ông Chu Anh Hùng, Phó giám đốc Nhà hát Lớn, Giám đốc trung tâm biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hoá, bày tỏ sự hân hoan khi đã mang một đêm nhạc thật sự đẳng cấp và nhiều cảm xúc đến khán giả. "Nhiều khán giả nhắn tin cho tôi thật sự xúc động. Đó là động lực lớn của chúng tôi cũng như các nghệ sĩ" – ông Hùng chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo