Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố

Huế Xuân -

03/09/2021 09:35

NLĐO)- Chỉ với một chiếc xe đạp thồ, các chiến sĩ của Sư đoàn 5 (Quân khu 7) vận chuyển hơn 200 kg gạo và nhu yếu phẩm, luồn lách vào những con hẻm nhỏ để trao tận tay người dân.

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) hiện có gần 700 chiến sĩ đang tăng cường chống dịch cho quận Bình Thạnh. Nhận thấy địa bàn có nhiều hẻm nhỏ và dài, xe tải và xe ba gác không thể vận chuyển lương thực vào sâu bên trong, các anh bộ đội đã nhanh chóng chuyển đổi công năng của xe đạp thồ từ vận chuyển vũ khí, đạn dược thành phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân.

"Ban đầu do lạ địa hình nên có hơi khó điều khiển xe, khi quen rồi thì thấy vận chuyển lương thực bằng xe đạp thồ rất nhanh và tiết kiệm sức"- Trung sĩ Đoàn Quốc Hà chia sẻ.

Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố - Ảnh 1.

Các chiến sĩ kiểm tra xe đạp thồ trước khi vận chuyển hàng cho người dân

Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố - Ảnh 2.

Xe tải có nhiệm vụ chở các chiến sĩ và lương thực đến trước các con hẻm

Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố - Ảnh 3.

Sau đó, các chiến sĩ sẽ chuyển lương thực sang xe đạp thồ và đẩy vào trong hẻm

Khi đưa lực lượng đến TP HCM hỗ trợ chống dịch, Sư đoàn 5 đã mang theo 27 xe đạp thồ. Mỗi xe đạp thồ gồm 3 chiến sĩ; trong đó một người cầm lái, 2 người phía sau hỗ trợ thêm. Nhìn vẻ ngoài có vẻ đơn giản, mỏng manh nhưng mỗi xe thồ có thể chở hơn 200 kg gạo và các nhu yếu phẩm.

Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố - Ảnh 4.

Khả năng thồ hàng hóa của xe đạp khiến nhiều người bất ngờ

Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố - Ảnh 5.

Mỗi xe đạp thồ có thể chở hơn 200 kg gạo và các túi nhu yếu phẩm

Những chiếc xe đạp thồ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Cầm trên tay túi quà, bà Trần Thị Cúc chia sẻ: " Lần đầu tiên tôi thấy tận mắt xe đạp thồ xuất hiện ở TP HCM. Tôi vừa bất ngờ vừa xúc động vì tình cảm và những món quà của các chiến sĩ. Chỉ mong dịch bệnh sớm qua mau để mọi thứ trở lại bình thường".

Theo bà Trần Thị Minh Nguyệt, Tổ trưởng tổ 63, khu phố 5, phường 3, quận Bình Thạnh, trong chiều 2-9 các chiến sĩ đã trao lương thực tận nhà cho 80 hộ dân ở khu vực. Bộ đội đưa quà bằng xe đạp thồ giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều so với trước kia.


Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố - Ảnh 6.

Mỗi phần quà sẽ bao gồm gạo, mì gói, sữa và các gia vị cần thiết

Phóng sự ảnh: Người dân TP HCM bất ngờ thấy bộ đội dùng xe đạp thồ lương thực trên phố - Ảnh 7.

Chiếc xe cùng bộ đội len lỏi khắp các ngõ hẻm để trao quà

Cận cảnh xe đạp thồ vận chuyển lương thực cho người dân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo