xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil thắng phút bù giờ, Neymar bật khóc

Trần Đoàn

Costa Rica suýt chút nữa tạo ra trận hòa 0-0 đầu tiên của VCK World Cup 2018 khi cầm chân Brazil cho đến phút 90.

Tuy nhiên, ở pha tấn công ở phút bù giờ thứ nhất, đội bóng vùng Trung Mỹ và biển Caribbe đổ sụp xuống sân khi Coutinho đóng vai trò cứu tinh, ập vào đệm bóng bằng mũi chân mở tỉ số trận đấu sau pha phối hợp không thật sự tốt của Firmino và Gabriel Jesus.

Vùng lên với hy vọng tìm bàn gỡ trong 5 phút bù giờ còn lại nhưng Costa Rica đành buông xuôi khi nguồn cảm hứng mang tên Douglas Costa chuyền bóng cho Neymar đệm bóng ấn định tỉ số trận đấu. Bàn thắng đầu tiên của số 10 giúp Brazil thở phào nhẹ nhõm còn bản thân anh bật khóc sau trận đấu đầy cảm xúc mà nếu không có pha mở tỉ số của Coutinho, có lẽ Neymar sẽ trở thành tội đồ và đề tài đàm tiếu chính vì bị công nghệ VAR phủ quyết một quả phạt đền.

Brazil thắng phút bù giờ, Neymar bật khóc - Ảnh 1.

Đồng đội vỗ về Neymar khi anh bật khóc sau bàn thắng đầu tiên tại Cúp thế giới 2018 Ảnh: REUTERS

Đó là tình huống ở phút 77. Trọng tài chính B.Kuipers đã chỉ tay vào chấm 11 m sau khi cho rằng hậu vệ Costa Rica đã kéo áo Neymar trong vòng 16m50. Nhưng sau khi được tổ trọng tài theo dõi phòng điều hành công nghệ VAR thông báo tình huống đó không đáng phạt đền, "vua áo vàng" người Hà Lan đã cho Costa Rica được phát bóng lên.

Đó là một quyết định dũng cảm vì lần đầu tiên VAR được sử dụng để chống lại một tình huống ăn vạ đòi phạt đền và nó đã được giới chuyên môn lẫn dân cư mạng hoan nghênh, nhất là khi "nạn nhân" Neymar lẽ ra có cơ hội ghi bàn nhưng lại tìm cách kiếm 11 m! May mà tâm lý ức chế của Neymar - người sau đó cùng Coutinho bị thẻ vàng vì phản ứng trọng tài - đã được giải tỏa sau pha phối hợp mở tỉ số ở phút bù giờ đầu tiên không có sự tham gia của tiền đạo mang áo số 10!

Những người yêu thích sự bất ngờ trước lúc ấy cũng đã mường tượng một kết thúc không có hậu cho Costa Rica. Nhiều trụ cột của đội bóng này bắt đầu đuối sức sau nỗ lực đeo bám đối phương suốt trận và kiên cường chống trả các pha tấn công dồn dập, thậm chí đôi lúc phải dùng cả tiểu xảo để câu giờ.

Dù sao, chiến thắng của Neymar và đồng đội là xứng đáng khi HLV Tite có nhiều phương án dự phòng. Trong đó, Douglas Costa xứng đáng là siêu dự bị với khả năng tạo đột biến sau khi vào sân thay Willian. Tiền vệ đang chơi cho Juventus hẳn sẽ chiếm vị trí chính thức ở lượt trận cuối bảng E gặp Serbia. Đó là cuộc đối đầu mà Brazil chỉ cần 1 điểm là chính thức vào vòng 2 dù vào trận với tâm thế tìm 1 trận hòa luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ...

* Costa Rica trở thành đội thứ 4 chính thức bị loại sau Ả Rập Saudi, Ai Cập, Peru.

* Douglas Costa đáng được ngợi ca dù Coutinho được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

* Với 56 bàn, Neymar (26 tuổi) trở thành chân sút ghi nhiều bàn thứ ba cho tuyển Brazil sau vua bóng đá Pelé (77 bàn) và Ronaldo "béo" (62 bàn).

* Brazil cầm bóng 67% (BBC ghi 72%), dứt điểm 23 lần mà chỉ ghi 2 bàn là quá ít.

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức giữa hai đội Đức - Thụy Điển với phần thưởng 500.000 đồng tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo