xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khát vọng 88 năm của "Quỷ đỏ"

ĐÀO TÙNG

Đánh bại ứng viên nặng ký Brazil để lọt vào vòng bán kết, người Bỉ đang hướng tới mục tiêu vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử sau gần một thế kỷ

Chỉ vài giờ sau khi tuyển Pháp vượt qua Uruguay, "Quỷ đỏ" tiễn luôn đại diện cuối cùng của Nam Mỹ là Brazil rời sân chơi World Cup.

Chiến thuật hoàn hảo

Quật ngã đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới và là ứng viên hàng đầu World Cup 2018, chiến công của tuyển Bỉ hoàn toàn thuyết phục sau khi nhìn lại chặng đường đi đến trận bán kết, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng trên sân Kazan rạng sáng 7-7.

Đáp trả lại nghi ngại về khả năng của tuyển Bỉ sau khi chứng kiến họ chật vật lội ngược dòng trước tuyển Nhật Bản, đoàn quân của HLV Roberto Martinez đã cho thấy sức mạnh thực sự ở trận đối đầu cùng Brazil. Vẫn trung thành với đội hình chủ lực đã ra sân 3/4 trận đấu trước đó (trừ cuộc đối đầu thủ tục với tuyển Anh) nhưng chỉ với vài động tác thay đổi mang tính quyết định, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã khiến cả Brazil lẫn giới chuyên môn phải ngả mũ thán phục.

Tung thêm Marouane Fellaini và Nacer Chadli vào sân từ đầu để hỗ trợ khâu phòng ngự vốn phạm quá nhiều sai sót trong trận gặp Nhật Bản, HLV Martinez còn đẩy mũi nhọn Lukaku đá dạt cánh, đồng thời trao cho De Bruyne quyền chơi bóng tự do ở khu vực trung tâm. Đây có lẽ là dấu ấn lớn nhất về chiến thuật tại World Cup lần này. Thậm chí từ đây, rất có thể gương mặt xuất sắc nhất của Russia 2018 sẽ được "trình làng".

Nếu bàn mở tỉ số phút 13 có phần may mắn nhờ pha đá phản của Fernandinho phía Brazil thì bàn thắng nhân đôi cách biệt phút 31 của tuyển Bỉ chính là kết quả của sự tính toán hợp lý mà HLV Martinez dày công chuẩn bị. Chỉ cần một pha tăng tốc từ phần sân nhà, Lukaku loại bỏ dễ dàng hậu vệ Marcelo rồi sửa lưng trung vệ Miranda bằng một đường chuyền tinh tế để De Bruyne hoàn tất nhiệm vụ đưa bóng vào lưới thủ môn Allisson.

Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan cực tốt, việc được "giải phóng" khỏi nhiệm vụ điều tiết bóng giúp De Bruyne tự do sáng tạo, nhiều lần làm chao đảo hàng phòng ngự Selecao mà bàn thắng đến với anh chỉ là vấn đề thời gian.

Khát vọng 88 năm của Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Kevin De Bruyne là ứng viên danh hiệu Quả bóng vàng. Ảnh: REUTERS

Ứng viên vô địch hay "ngựa ô"?

Được xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA từ cuối năm 2015, tuyển Bỉ từng gieo hy vọng rất lớn nơi người hâm mộ về một thế lực mới với thành tích liên tiếp góp mặt ở tứ kết 2 giải đấu lớn World Cup 2014 và Euro 2016. Tuy nhiên, cũng từ việc Bỉ thất thủ dưới tay Xứ Wales và mất quyền vào chơi vòng bán kết Euro 2016, người ta chỉ nhìn thấy hình ảnh một đoàn quân ô hợp dù sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng hàng đầu thế giới. HLV Marc Wilmots phải ra đi, "người thế vai" Roberto Martinez cũng không tạo được sự an tâm khi ông thầy người Tây Ban Nha khi ấy vừa bị CLB Everton (Anh) sa thải!

Chưa từng được đánh giá đúng mức trên quê hương Tây Ban Nha nhưng Martinez giờ lại là "người hùng" của bóng đá Bỉ khi trở thành nhà cầm quân thứ nhì sau Guy Thys đưa "Quỷ đỏ" vào đến bán kết một kỳ World Cup. Chẳng những thế, sau khi những tên tuổi tầm cỡ như Brazil, Argentina, Đức, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha lần lượt gục ngã, Bỉ đang nổi lên với tư cách ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Trừ trận đấu giao hữu ra mắt để thua chính… Tây Ban Nha tháng 9-2016, tuyển Bỉ dưới sự dẫn dắt của Martinez đã bất bại suốt 24 trận đấu (19 thắng, 5 hòa). Với dàn hảo thủ trong tay, chuỗi thành tích ấy cũng thật sự bình thường nhưng cái hay của Martinez chính là gắn kết được các cầu thủ thành một khối thống nhất, cảm hóa thói ích kỷ của E.Hazard và De Bruyne, đồng thời biến Lukaku thành một chân sút nguy hiểm bậc nhất hiện nay.

Vượt qua Brazil, Bỉ chẳng còn ngán ngại bất cứ đối thủ nào trên hành trình chinh phục ngôi số 1 thế giới đã chờ đợi suốt 88 năm qua. Người Bỉ cũng đang mơ đua tranh cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018, những mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Kể từ vòng bán kết, giải thưởng cho mỗi trận là 1 giải nhất 1 triệu đồng, 1 giải nhì 500.000 đồng. Mời bạn đọc hãy tranh thủ tham gia dự đoán để gửi phiếu sớm nhất đến chương trình trận đấu giữa hai đội Pháp – Bỉ để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn tại đây.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

Khát vọng 88 năm của Quỷ đỏ - Ảnh 3. Khát vọng 88 năm của Quỷ đỏ - Ảnh 3. Khát vọng 88 năm của Quỷ đỏ - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo