xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Khủng bố?" - ở Nga thì đừng lo

Thành Lương

Chỉ ít giờ sau trận thắng của Thụy Điển trước Hàn Quốc, một thông tin bên lề mà các CĐV xứ sở Bắc Âu truyền miệng nhau trong khi rời khỏi sân Nizhny Novgorod: "Nghe nói ở Thụy Điển đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng vào đám đông ăn mừng World Cup ở TP Malmo, 5 người thương vong". Các CĐV áo vàng lo lắng thấy rõ.

Victor Nordfeldt, một người bạn Thụy Điển ngồi cạnh tôi trong suốt trận đấu hỏi: "Ở Nga, có lo khủng bố không nhỉ?".

Thực tế hàng loạt thông tin mang tính cảnh báo về nguy cơ khủng bố tại Nga nói chung đã được phát đi từ truyền thông phương Tây ra rả mỗi ngày, kể từ khi quả bóng Telstar chính thức lăn. Thậm chí ngày 16-6, nhiều CĐV nước ngoài đến Moscow du lịch kết hợp xem World Cup còn thoáng lo lắng, khi xảy ra sự cố 1 chiếc xe tải đã đâm thẳng vào đám đông tại Quảng trường Đỏ làm 8 người đi bộ bị thương. Người dân địa phương tỏ ra khá lo lắng và dè dặt khi đề cập tới nguy cơ khủng bố, dù Nga đã ra thông báo đây chỉ là vụ tài xế taxi bị mất lái.

Giờ đây, khi nghe Victor nói về cụm từ "nguy cơ khủng bố", bất giác thấy lo lắng. Đem cảm giác khó chịu đó quay trở lại trung tâm báo chí, chia sẻ với những người bạn Việt Nam sinh sống tại Nga, họ đột ngột bật cười. "Cậu xem phim Mỹ nhiều quá nên bị ám ảnh hả?". Nói là làm, Mai Phương, một du học sinh Nga, đưa tôi ra tàu điện, thẳng tiến đến Quảng trường Đỏ.

Ngay tại hiện trường nơi chiếc taxi mất lái cách đây 3 ngày, bầu không khí tại đây vẫn rất tưng bừng, không có dấu hiệu gì cho thấy nguy cơ khủng bố xảy ra. Trước cửa Nhà hát Lớn Moscow, hàng đoàn CĐV đang tụ tập rất đông để chụp hình lưu niệm, trong đó chủ yếu là fan của Mexico và Đức, hai đội đá trận ra quân ở VCK World Cup 2018 trên sân Luzhniki cách đây 2 ngày.

Aleksandar Lepir, một CĐV Đức to cao rất ngạc nhiên trả lời tôi: "Khủng bố ư? Tôi không nghe thấy thông báo gì cả. Bạn thấy đấy, chúng tôi vẫn có mặt tại đây, rất lạc quan và hào hứng".

Tôi hỏi chuyện một nhóm CĐV Mexico, ban đầu họ rất vui vẻ và thân thiện nhưng khi đề cập tới vụ đâm xe tối hôm trước khiến 2 fan nữ của El Tri bị thương nhẹ, cả nhóm cho biết đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Javier, một CĐV Mexico cho tôi biết ngay sau khi sự việc xảy ra, tòa đại sứ Mexico tại Nga đã ra thông báo nhắc nhở tất cả các công dân Mexico xem World Cup phải đi thành từng nhóm để tự bảo vệ nhau, đồng thời tăng cường thông báo về đường dây nóng để hỗ trợ khi cần thiết.

"Anh thấy đó, chỉ là tai nạn không may, không có dấu hiệu nào cho thấy có nguy cơ khủng bố không rõ ràng cả. Nếu không, chẳng du khách nào vào được Quảng trường Đỏ cả đâu. Đây là Nga, đây là Moscow thân thiện và dễ thương" - Mai Phương chia sẻ.

Trái bóng World Cup vẫn lăn, tất cả đều cảm nhận rằng có vẻ không hề tồn tại thứ gọi là nguy cơ khủng bố! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo