xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mơ một lần Việt Nam dự World Cup

Thủ môn Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa)

Nhiều người hay nói đùa "Khi nào Việt Nam được dự World Cup, chắc tôi không còn trên cõi đời này". Tuy nhiên, khi đã dự World Cup U20 rồi được sang Nga xem bán kết World Cup 2018 và gặp gỡ danh thủ thế giới, tôi lại tin giấc mơ không còn viển vông

Hành trình sang Nga của tôi diễn ra chóng vánh chỉ trong 4 ngày nhưng ký ức để lại thì thật đáng nhớ và tuyệt vời. Tôi được xem trận bán kết thứ hai giữa Anh và Croatia, 2 đội bóng có những thủ môn hay nhất World Cup. Càng chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày tôi lại được vinh dự trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Ivan Perisic, ngôi sao đang chơi cho Inter Milan.

Mơ một lần Việt Nam dự World Cup - Ảnh 1.

CĐV Croatia trước trận chung kết với Pháp Ảnh: REUTERS

Tuổi thơ tôi, nằm mơ nhiều lần cũng chẳng dám nghĩ sẽ có cơ may được trao một danh hiệu của FIFA cho một ngôi sao bóng đá thế giới, lại là ở World Cup. Mới chỉ 4 năm trước, tôi vẫn còn mặc áo rách thi đấu, lo nghĩ từng bữa ăn cho gia đình. Mọi thứ thay đổi nhờ U20 Việt Nam và sau này là cơn địa chấn U23 đã giúp tôi có cơ hội được sang Nga xem một trận bán kết mà nhiều người Việt nghĩ rằng chẳng bao giờ đội tuyển của chúng ta có thể mơ đến.

Tôi hay nghe người Việt Nam mình nói đùa "khi nào Việt Nam được dự World Cup thì chắc chẳng còn trên cõi đời". Thực tế, nền bóng đá của chúng ta vẫn đang nỗ lực khẳng định tiềm năng ở đấu trường châu lục, còn World Cup vẫn là giấc mơ của tương lai.

Tuy nhiên, sau chiến tích giành vé dự VCK World Cup U20, được trực tiếp cảm nhận không khí ngày hội bóng đá trẻ thế giới, tôi và nhiều đồng nghiệp đều tin rằng cứ nuôi dưỡng hoài bão, biết đâu sẽ có một ngày thành công. Nói về 4 ngày thú vị ở Nga, không chỉ tôi, anh Công Vinh và Đức Chinh cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật chóng vánh, sôi động. Chúng tôi biết thế nào là "đêm trắng", khi 22 giờ mà ở Moscow vẫn như chạng vạng tối tại quê nhà.

Không biết ở Nga ngày thường như thế nào nhưng mùa World Cup với tôi thật sự giàu cảm xúc. Các nhóm CĐV Croatia và Anh túm tụm thành từng nhóm khoảng 50-100 người, ca hát khắp nơi. CĐV Anh uống bia nhiều khủng khiếp, khi tôi đi ngang một quán bar, có khoảng 30 CĐV Anh vạm vỡ đang uống bia. Gần 7 giờ sau, khi đi về ngang qua nơi đó, vẫn thấy nhóm CĐV này nhưng số lượng nhiều gấp ba, họ vẫn đang tiếp tục uống và trêu ghẹo một nhóm CĐV Croatia đông không kém, đang uống bia ở một quán đối diện.

Người bạn du học sinh Việt Nam khuyên chúng tôi nên rời khỏi nơi đây gấp vì uống nhiều như thế, CĐV hai bên dễ sinh sự và đánh nhau. Không khí trước trận bán kết nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi bởi sân Luzhniki khác hoàn toàn với dự liệu. Tôi có dịp thi đấu tại VCK World Cup U20 ở Hàn Quốc, ở một số nước Đông Nam Á cũng như Trung Quốc nhưng sắm vai một khán giả đi xem World Cup thì quá khác biệt.

Giống như mọi CĐV khác, chúng tôi trải qua một quy trình kiểm tra an ninh 3 cửa, bắt đầu từ ga điện ngầm và khi đã vượt được hàng rào an ninh thì không còn bị ai làm phiền, vô tư di chuyển về phía sân Luzhniki nằm cách khu vực kiểm tra an ninh khoảng... 4 km. Trong khuôn viên khổng lồ bao quanh sân tổ chức trận bán kết đó, diễn ra đủ mọi hoạt động sôi nổi mà bạn thường thấy trên tivi mỗi khi có phóng sự về các kỳ World Cup, Euro.

Vào được sân, trải qua 120 phút tranh tài nghẹt thở, đội bóng tôi thích hơn là tuyển Anh đã thua ngược. Tuy nhiên, cảm giác khi được thành viên ban tổ chức đưa xuống nơi trao thưởng cho Ivan Perisic, tôi cảm thấy hưng phấn kỳ lạ. Ở tuổi 22, được vinh dự trao giải thưởng cho một ngôi sao thế giới, vẫn là cảm giác không thể nào đánh đổi được.

Có dịp nán lại một chút ở sân Luzhniki và ngắm nhìn mọi hoạt động sau trận bán kết World Cup, tôi ước ao sẽ có ngày được khoác lên người chiếc áo tuyển Việt Nam và bước ra ánh sáng rực rỡ của một trận đấu tại World Cup.

Biết đâu được! 

Mơ một lần Việt Nam dự World Cup - Ảnh 2.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo