xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mong Brazil tránh Đức

Quế Ngọc Hải (CLB SLNA)

Bản lĩnh thép tạo nên giá trị của đội tuyển Đức nên thật đáng tiếc nếu đương kim vô địch World Cup phải sớm chạm trán Brazil ở vòng 1/8

Hai bảng E và F vẫn chưa xác định được các đội xếp nhất nhì nên có thể nói, loạt trận đêm 27 rạng sáng 28-6 không chỉ hồi hộp vì phân định vé vào vòng 1/8 mà còn hấp dẫn vì không ai biết Đức và Brazil có phải đối đầu nhau ở vòng sau hay không?

Mong Brazil tránh Đức - Ảnh 1.

Có nguy cơ Brazil của Thiago Silva (14) sẽ sớm tái ngộ đội Đức tại vòng 1/8 chứ không phải chung kết như mong đợi của CĐV 2 nước Ảnh: REUTERS

Brazil có phải quyết đấu với Đức hay không cũng chỉ là một giả định mà tôi và các đồng đội ở SLNA bàn luận với nhau suốt mấy ngày nay, sau khi xét đến các thể thức tính xếp hạng mà FIFA sử dụng ở World Cup này. Lúc này, chưa thể nói Đức có thắng đậm Hàn Quốc ở bảng F, còn Brazil có bất ngờ gục ngã trước Serbia ở bảng E hay không?

Mong Brazil tránh Đức - Ảnh 2.

Firmino (bìa phải) tập luyện trước trận Brazil gặp Serbia

Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, tôi không muốn đội bóng thần tượng Brazil phải sớm đối đầu với đương kim vô địch thế giới Đức một chút nào. Bản lĩnh thép của người Đức đã được thể hiện tuyệt vời trước Thụy Điển. Bàn thắng của Toni Kroos đã giải tỏa nhiều sức ép tâm lý cho đương kim vô địch World Cup nên tôi cho rằng trong thời điểm này, Hàn Quốc không phải là đối thủ có thể ngăn được Đức giành vé vào vòng 1/8.

Có chăng, đội bóng xứ sở kim chi sẽ nỗ lực tìm kiếm một bàn thắng danh dự, giống như điều Son Heung Min làm được ở trận đấu với Mexico. Phân tích kỹ thực lực 2 đội, tôi không tìm ra được điểm yếu nào mà Hàn Quốc có thể khai thác để ghi 2 bàn vào lưới Đức, điều kiện cần để đội bóng châu Á có thể nghĩ đến việc lọt qua khe cửa hẹp.

Đẳng cấp, cộng một chút may mắn sẽ đưa Đức vượt qua được bảng đấu tử thần. Đây là điều mà nhiều CĐV không thích Đức, đặc biệt là những người yêu mến tuyển Brazil như tôi, cảm thấy thích thú.

Thậm chí, tôi có phần lo lắng cho Neymar và đồng đội bởi giữa một đội bóng thi đấu bằng cảm hứng chiến thắng với một đội bóng dùng lý trí kiểm soát khả năng tận dụng thời cơ giành chiến thắng, ưu thế sẽ nghiêng về Đức. Brazil đang thi đấu bùng nổ sau khi giải tỏa được sức ép nhưng tôi nghĩ cần thêm 1-2 trận đấu nữa để đội bóng xứ sở samba hoàn thiện được lối chơi.

Vì vậy, gặp Đức quá sớm có thể làm kế hoạch giành cúp vàng của Brazil phá sản. Đội hình hiện tại của Brazil không đá xấu xí được. Trong khi đó, hãy xem cách 5-7 cầu thủ Đức vây lấy trọng tài tạo áp lực, kéo ngã đối thủ hoặc thậm chí sẵn sàng phạm lỗi nhận thẻ khi hàng phòng ngự gặp nguy hiểm.

HLV Joachim Loew đã bảo đảm luôn có đủ ngôi sao trên ghế dự bị sẵn sàng trám chỗ cho những người bị thẻ phạt hoặc chấn thương. Đó là điều không phải đội tuyển nào cũng làm được ở World Cup 2018.

Là người châu Á, tất nhiên tôi cùng đồng đội sẽ ủng hộ Hàn Quốc tạo nên kỳ tích không tưởng. Tuy nhiên, thực tế nhất là mong Đức thắng đậm đội bóng xứ sở kim chi, còn Thụy Điển thắng Mexico để Brazil có thể tránh được Die Mannschaft ở vòng 1/8. Chỉ cần như vậy cũng vui rồi, vì Brazil vẫn là sự lựa chọn số 1 của tôi mà! 

Mong Brazil tránh Đức - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo