xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rùng mình vì “quái xế”

NHƯ PHÚ - THÀNH ĐỒNG

Nhiều cảnh lạng lách, đánh võng và những màn trình diễn chết người trên đường phố của các “quái xế” làm người đi đường kinh hoàng

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam - Singapore kết thúc,  hàng ngàn người dân TPHCM, Bình Dương đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Nhiều thanh thiếu niên lợi dụng cơ hội này tổ chức điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng từ đêm đến sáng, gây tai nạn và làm náo loạn đường phố.

 
“Bão” bất cứ lúc nào
 
21 giờ 50 phút ngày 8-12, đại lộ Bình Dương vắng lặng, chỉ vài bóng xe lướt qua. Sự thinh lặng bất thường như báo hiệu  trận “cuồng phong” sắp ập tới. 22 giờ, một dòng xe máy do hàng trăm thanh thiếu niên điều khiển xuất hiện để mừng đội tuyển VN chiến thắng.
 
23 giờ 20 phút, một thanh niên khoảng 23 tuổi chạy trong dòng xe trên hất hàm về phía “đồng đội” nói:  “Làm một quả đi chứ!”. Thanh niên này sau đó vào số, rú ga.
 
Vài chiếc gần đó hưởng ứng bằng cách nẹt pô. Khoảng 10 chiếc xe tách khỏi dòng xe rẽ vào đường Phú Lợi (đường nối trung tâm thị xã Thủ Dầu Một với huyện Tân Uyên). Hai trong số 10 chiếc xe bốc đầu. 
 

img

Một pha biểu diễn của “quái xế” trên đường Trần Hưng Đạo...

Tiếng hú, tiếng la quá khích của vài thiếu nữ ngồi sau khiến các “quái xế” càng hăng máu xốc ga cho “ngựa sắt” lồng lộn. Đặc biệt trong tốp này có một “bóng hồng” dáng mảnh mai nhưng đua như tên bắn.
 
“Bóng hồng” này mở màn bằng pha bứt phá, vọt lên dẫn đầu 9 “ngựa sắt”. Chỉ trong chốc lát, “dải  áp thấp” nhanh chóng mạnh lên thành “bão”. Chúng tôi cố gắng bám theo “cơn bão” nhưng chỉ sau 2 km, chúng tôi đã bị “cắt đuôi”.
 
“Đội tuyển Việt Nam thắng là “bão”, thua cũng đi “bão”, ngày thường không có đá bóng cũng ... “bão”...”- anh Trần Thanh Hải, ngụ phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, nói.
 
Thời gian gần đây ở Bình Dương, ban ngày thỉnh thoảng trên đại lộ Bình Dương xuất hiện vài trận “bão” nhỏ với 5-7 “quái xế”, còn ban đêm cứ khoảng từ 20-24 giờ, nhất là thứ bảy, chủ nhật, “bão” quấy loạn khu đô thị Chánh Nghĩa và TP mới Bình Dương làm người dân hãi hùng. 
 
img
...và pha bốc đầu xe của “quái xế” trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5 - TPHCM) vào rạng sáng 9-12. Ảnh: Xuân Thảo 
 
Theo các “quái xế” ở thị xã Thủ Dầu Một, gần đây, “sân đua Bình Dương” xuất hiện ngày càng nhiều “quái xế” đến từ TPHCM. Thượng tá Phan Văn Kiết, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng CSGT từng ghi nhận một số trường hợp thanh thiếu niên đua xe và xóa sạch hiện trường mỗi khi  tai nạn xảy ra.
 
Trong số đó có các thanh thiếu niên “bão” từ TPHCM qua  Bình Dương. Theo thượng tá Kiết, gần đây, rất nhiều “quái xế” trong tỉnh bị xử phạt hơn cả chục triệu đồng, thậm chí  tịch thu xe. Tuy nhiên, bất chấp lực lượng CSGT tuần tra, xử phạt ráo riết, hiện tượng “bão” đêm vẫn lén lút diễn ra, đe dọa tính mạng người đi đường.
 
“Quái xế” náo loạn đường phố
 
Tại TPHCM, 3 giờ ngày 9-12, khi đường phố đã thông thoáng, nhiều “quái xế” bắt đầu xuất hiện. Họ đi thành từng đoàn, nẹt pô, rú ga... gây náo loạn đường phố.
 
Các “quái xế” kéo nhau đi vòng quanh các tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận 1), Nguyễn Tất Thành, Tôn Thất Thuyết (quận 4), Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi (quận 5)... Tuy nhiên, mọi hành vi manh động đã bị chặn đứng bởi trên các tuyến đường này đều có lực lượng  CSGT chốt chặn.
 
Trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn phường Bến Thành, quận 1), khi các “quái xế” dàn hàng ngang chạy lạng lách, đánh võng, lập tức, lực lượng CSGT xuất hiện, cả đoàn tháo chạy, một “quái xế” ngã xuống đường, nằm bất tỉnh khá lâu mới lồm cồm bò dậy được.
 
Ớn lạnh hơn là trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5), các “quái xế” chặn cả một đoạn đường để một “quái xế” tổ chức biểu diễn đứng một chân trên yên xe lạng lách hoặc bốc đầu xe ... trong tiếng reo hò của “đồng đội”. 
 
img
Một “quái xế” bị tai nạn trên đường Trần Hưng Đạo - TPHCM. Ảnh: Thành Đồng
 
5 giờ sáng, các “quái xế” từ ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi kéo ra đại lộ Võ Văn Kiệt định đua một phen ra trò trước khi giải tán nhưng đã bị các chiến sĩ CSGT truy đuổi.
 
Sau khi đi nhiều vòng hy vọng tìm được một địa điểm để tỉ thí nhưng không thành, đến 6 giờ, hàng chục “quái xế” mới chịu ra về bằng những pha lạng lách, cà chống xe xuống đường nẹt lửa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo