xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rơi lệ với gia cảnh học sinh lớp 11 bị sát hại

Theo Hồng Đức (Dân Việt)

Những tiếng nấc xé lòng khiến nhiều người không khỏi rơi lệ

Trong căn nhà cấp bốn, lợp mái kè lẫn tấm phibro xi-măng thấp lè tè, nằm sát đường lộ, những chiếc khăn tang trắng xóa lẫn những tiếng nấc xé lòng khiến nhiều người không khỏi rơi lệ.

Sau ba ngày bị bạn cùng quê sát hại, người thân và xóm giềng, bản Cú, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của cậu học trò Lương Thế Kỷ. Cái chết của em Kỷ đã khiến người thân, xóm giềng, dân bản, thầy cô giáo và bạn bè không cẩm nổi nước mắt. Mọi người xót xa cho số phận ngắn ngủi của em và càng không khỏi động lòng trước gia cảnh đáng thương của gia đình em.

Tiếng nấc xé lòng

Chiều muộn ngày 15.4, chúng tôi vượt gần 130 km đường rừng đến với gia đình nạn nhân Lương Thế Kỷ (sinh năm 2000), ở bản Cú, xã Tam Văn, huyện  miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) để chia sẻ với gia đình em về nỗi đau, mất mát không thể bù đắp được.

 
Rơi lệ với gia cảnh học sinh lớp 11 bị sát hại - Ảnh 1.

Căn nhà của gia đình nạn nhân Lương Thế Kỷ. Ảnh: HĐ

Anh Lương Văn Bốn (40 tuổi), bố đẻ của em Kỷ quá đau khổ với khuôn mặt thờ thẫn, đẫn đờ vô hồn. Bên cạnh anh là con gái út Lương Thị Thùy,  năm nay mới lên lớp 4 đầu chít khăn tang, cứ ngơ ngác.

Thấy có khách đến viếng đứa cháu nội tội nghiệp của mình, cụ bà Vi Thi Uống (73 tuổi)-bà nội của em Kỷ, khóc ngất. “Giời ơi. Giời bắt tội cháu bà ra đi một cách tức tưởi và đau đớn quá. Tại sao không để bà đi thay, mà cháu lại ra đi đớn đau thế này. Ai đời, kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh”. Tiếng khóc của cụ càng khiến mọi người se sắt lòng.

 

Hàng xóm của gia đình nạn nhân cũng không cầm được nước mắt, nói: “Có ai ngờ cháu nó lại bị sát hại một cách khủng khiếp và đớn đau như vậy. Hôm cháu bị hại, buổi sáng cháu vẫn ăn cơm với ông bà nội rồi đi đến trường. Đến chiều cùng ngày, thì người nhà và hàng xóm chúng tôi nhận được hung tin. Cháu Kỷ là một đứa ngoan, hiền và chăm chỉ giúp việc nhà. Hôm cháu gặp nạn, bố cháu thì đang đưa em gái đi Hà Nội chữa bệnh, vì cháu bé bị ảnh hưởng dây thần kinh số bảy còn mẹ cháu đang đi lao động ở Đài Loan. Tội nghiệp lắm”.

Ngồi kể với chúng tôi về sự việc đau lòng này, anh Bốn nói câu được câu chăng bởi nghẹn ở nơi cổ họng. Anh nói: “Hôm đó là thứ Bảy, tôi đang đưa cháu Thùy đi chữa bệnh ở ngoài Hà Nội, thì nhận được tin con trai bị người ta sát hại, nên hai bố con lập tức bắt xe về. Trên đường về, tôi gọi cho mẹ nó để thông báo việc con trai bị sát hại, nhưng có nhanh thì cũng phải mất hơn một tháng, mẹ cháu mới về tới nhà được”.

Gia cảnh bi đát

Gia cảnh của anh Lương Văn Bốn đã khó khăn, bỗng dưng con trai lại bị sát hại, càng trở nên bi đát. Bản thân anh Bốn hiện đang là cán bộ Văn phòng UBND xã Tam Văn, nhưng lại mắc bệnh phong, nên anh không làm được việc nặng.

Cũng do gia cảnh khó khăn, nên cách đây hơn một năm, anh Bốn đành phải để vợ anh – chị Lý Thị Yến (35 tuổi) đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với thời hạn 3 năm để hỗ trợ anh nuôi các con ăn học. Cháu Thùy năm nay mới học lớp 4, nhưng mắc phải bệnh liệt dây thần kinh số bảy, nên anh phải lo chạy vạy để chạy chữa cho con. Giờ đây, con trai đầu đang học lớp 11 vừa bị sát hại, nên người cha tội nghiệp này rất khó gượng dậy. 

Ông Lữ  Đức Chính - Bí thư Đảng bộ xã Tam Văn, tâm sự: ‘Gia đình cậu Bốn khó khăn lắm. Cậu ấy mắc bệnh phong, nên suốt ngày phải dùng thuốc và cũng chẳng làm được việc nặng. Trước đây, cậu ấy tham gia công tác Đoàn xã, vừa mới được chuyển về làm cán bộ văn phòng. Chúng tôi rất lo cho sức khỏe của cậu ấy và đặc biệt là cháu Thùy. Cháu học rất tốt, nhưng không hiểu sao bỗng dưng lại bị liệt dây thần kinh số bảy, khiến cho lệch cả mồm mỗi khi cháu cười. Vì vậy, bố cháu đang xin nghỉ làm để đưa cháu đi chữa trị ở Hà Nội”.

Anh Lê Văn Khánh - Bí thư Huyện Đoàn Lang Chánh, cho hay: “Anh Bốn là nguyên Bí thư Đoàn xã Tam Văn vừa mới chuyển công tác được một thời gian ngắn. Khi nghe tin cháu Kỷ bị sát hại, Huyện Đoàn đã lên thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát của gia đình anh. Tới đây, Huyện Đoàn sẽ kêu gọi các cơ sở đoàn trực thuộc trong huyện quyên góp, hỗ trợ cho gia đình anh Bốn vượt qua nỗi mất mát này. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các cơ sở đoàn trong toàn huyện, để giúp đỡ anh Bốn và cháu Thùy đi chữa bệnh”.

Thầy giáo Nguyễn Đình Bảy- Hiệu trưởng trường THPT Lang Chánh, cho hay: “Em Kỷ là học sinh hiền lành, chăm chỉ. Trước kia, hồi học lớp 10, em ấy xuống ở nhờ nhà người bác để đi học, nhưng khi mẹ đi làm ăn xa, em gái bị bệnh, nên hằng ngày Kỷ phải đi tới trường. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nên nhà trường và học sinh đều bàng hoàng, tiếc thương cho em”.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 13.5,  trong lúc em Lương Thế Kỷ, học sinh lớp 11A7, trường THPT Lang Chánh đi chơi thì gặp Hà Văn Đạt, là người cùng quê ở xã Tam Văn. Do có mâu thuẫn từ trước, nên hai người  xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Hà Văn Đạt đã rút dao tự chế thủ sẵn trong người đâm Kỷ, khiến em Kỷ tử vong ngay sau đó. Sau khi xảy ra sự việc, Hà Văn Đạt đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện nay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo