xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm tựa lúc khó khăn

Bài và ảnh: NGA HOÀNG

Các chương trình hướng về cộng đồng của CEP luôn thiết thực, mang hơi thở cuộc sống, kịp thời giúp đỡ thành viên những lúc khó khăn

Tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động "CEP 29 năm - Chia sẻ yêu thương", mới đây, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã cùng với lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đến tận nhà để thăm hỏi, tặng quà cho những thành viên khó khăn nhất.

Có CEP sẻ chia

Trong chuyến đi, đoàn đã ghé thăm ngôi nhà của chị Trần Tú Linh trong một con hẻm nhỏ trên đường Mai Xuân Thưởng (quận 6). Nằm lọt thỏm giữa những căn nhà được xây dựng kiên cố, căn nhà gác gỗ lâu năm của gia đình chị Linh càng thêm tối tăm, ẩm thấp, tạm bợ. Nền nhà thấp hơn mặt đường gần nửa mét nên chị phải dùng một khúc gỗ chặn ngang cửa để tránh rác và nước bẩn tràn vào nhà mỗi khi trời mưa.

Trước đây, nền nhà chị Linh cao ngang mặt đường. Sau 2 lần nâng nền, trần nhà quá thấp nên sinh hoạt rất bất tiện. Đây là nhà của cha mẹ chị, do điều kiện kinh tế eo hẹp nên vợ chồng chị và các anh chị em ở cùng. Ngày thường, chị Linh nhận gia công ống cuốn tóc, còn chồng chị làm thợ hàn. Cuộc sống dù khó khăn nhưng anh chị vẫn ráng lo cho 2 con ăn học. Hai năm trước, phát hiện mình bị suy thận, tinh thần chị suy sụp. Phải liên tục chạy thận và thay máu định kỳ nên cuộc sống của chị cứ thiếu trước hụt sau.

"Từ khi tôi bệnh, tiền bạc trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Mỗi tháng, riêng tiền điều trị đã hết 8 triệu đồng, trong khi đó, tôi ráng lắm cũng chỉ kiếm được 20.000 - 40.000 đồng/ngày. Sức khỏe ngày càng yếu đi, cuộc sống cùng quẫn. Rất may có CEP nên tôi không phải vay nóng bên ngoài" - chị nghẹn ngào. Nhận phần quà (gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng) của lãnh đạo LĐLĐ TP và CEP, chị vô cùng xúc động. Cách đây 3 ngày, chị đã được CEP tặng một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng.

Điểm tựa lúc khó khăn - Ảnh 1.

Ngoài công việc công nhân vệ sinh, chị Lê Thị Thu Nga còn nhận thêm hàng gia công tại nhà để có thêm thu nhập

Rời nhà chị Linh, đoàn ghé thăm nhà của 3 mẹ con chị Lê Thị Thu Nga. Nói là nhà nhưng chỉ là chỗ ở tạm bợ được quây bằng tôn do vợ chồng chị dựng lên hơn chục năm qua. Qua nhiều năm, hầu hết các tấm tôn đã gỉ sét, nền xi măng nhiều chỗ sụt lún, tất cả đồ đạc trong nhà được kê bằng gạch cao hơn nền nhà khoảng 30 cm vì thường xuyên bị ngập nước. Cách đây không lâu, vợ chồng chị dự định sửa lại nhà nhưng chồng chị đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh, bỏ lại 3 mẹ con. Mất đi điểm tựa trong khi bản thân không nghề nghiệp, các con lại còn nhỏ, chị phải gắng gượng lắm mới có thể nuôi các con ăn học.

Ban ngày, chị đi làm công nhân (CN) vệ sinh, tối về nhận thêm hàng (cờ tướng) gia công. "Làm đến khuya cũng chỉ thêm được 20.000 đồng nhưng có còn hơn không, bởi đồng lương CN vệ sinh không thể đủ lo ăn học cho 2 đứa nhỏ. Các con là tất cả hy vọng và tôi không muốn con dang dở việc học hành dù mình có khổ đến đâu chăng nữa. Từ khi vay CEP, cuộc sống gia đình dễ thở hơn. Năm nào gia đình tôi cũng được CEP quan tâm, động viên" - chị tâm sự. Chị Nga là một trong số 175 thành viên được CEP tặng sổ tiết kiệm (10 triệu đồng/sổ) vào dịp kỷ niệm 29 năm thành lập vừa qua.

Lo chỗ an cư

Không chỉ tặng sổ tiết kiệm, mới đây, CEP còn trao tặng 8 "Mái ấm Công đoàn" trị giá từ 20 triệu đến 50 triệu đồng/trường hợp cho những thành viên là CN quê ở các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng về nhà ở trong đợt bão lũ vừa qua. Đây là hoạt động chia sẻ kịp thời và vô cùng thiết thực dành cho thành viên khó khăn đột xuất.

Chị Trương Thị Bông, CN Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (Cụm SX An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) là một trong 8 trường hợp được hỗ trợ. Vợ chồng chị Bông làm cùng công ty và đều quê ở Quảng Bình, trong đó gia đình chồng chị ở xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn bị ngập nặng. Chị kể lúc lũ đến, mẹ chồng chị (hiện đã 80 tuổi) được họ hàng đưa đến nơi an toàn hơn nhưng căn nhà bị chìm sâu trong nước, đồ đạc bị cuốn trôi. Lũ qua, nhìn ngôi nhà không còn lại gì, mẹ chồng chị không nói nên lời. Hay tin, vợ chồng tôi rất sốt ruột. "Được CEP hỗ trợ vào lúc này vô cùng ý nghĩa, vợ chồng tôi rất cảm kích vì điều đó. Có ngôi nhà kiên cố cho mẹ chồng, vợ chồng tôi rất an tâm làm việc" - chị Bông bộc bạch.

Gia cảnh chị Bông rất khó khăn, cả nhà đang phải ở trọ. Dịch bệnh khiến công ăn việc làm của 2 vợ chồng không ổn định, thu nhập vì thế càng bấp bênh. Trước đây, chị gửi con cho ông bà ngoại ở quê chăm sóc nhưng sau khi mẹ qua đời vì bạo bệnh, chị quyết định đón con vào ở cùng. "Bao nhiêu thứ phải lo nên cuộc sống thiếu trước hụt sau, để trang trải, tôi đã vay vốn từ CEP. Nhờ là thành viên CEP mà nay tôi được hỗ trợ để xây dựng "Mái ấm CĐ". Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn" - chị bày tỏ.

NGUYỄN THỊ HOÀNG VÂN, Tổng Giám đốc CEP:

Sát cánh cùng thành viên nghèo

Song song với việc đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phục vụ thành viên, nhiều năm qua, CEP luôn kiên trì thực hiện sứ mệnh đồng hành với CN, lao động nghèo thông qua chương trình phát triển cộng đồng như Mái nhà CEP, Học bổng CEP, chương trình CEP - Chia sẻ yêu thương... Tùy thời điểm, CEP đã thiết kế nhiều chương trình chăm lo phù hợp nhằm chăm lo cho thành viên khó khăn, nhất là CN đang làm việc tại các DN nơi CEP đang triển khai hoạt động trợ vốn. Với tất cả sự nỗ lực, CEP mong muốn hỗ trợ họ vượt khó vươn lên".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo