xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo chuyện bao đồng

Bài và ảnh: Huỳnh Như

Ở khu phố Long Hòa (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM) khi nhắc đến anh Ngô Chiến Thắng, bà con ở đây không ai không biết.

Trong căn phòng trọ rộng chưa đến 30 m2, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục chiếc xe đạp lớn, nhỏ chất đống ở một góc phòng, xung quanh là đồ nghề và phụ tùng sửa xe. Anh Thắng hiện là công nhân (CN) kỹ thuật tại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Khu Công nghệ cao, quận 9). Do tính chất công việc ca kíp nên mỗi tuần anh Thắng được nghỉ 2-3 ngày và anh tận dụng khoảng thời gian này để sửa chữa những chiếc xe đạp cũ tặng người nghèo.

Khi được hỏi động cơ nào để làm công việc này, anh Thắng bộc bạch: "Trong một lần tham gia thiện nguyện cùng đồng nghiệp tại công ty, chứng kiến hình ảnh nhiều học sinh ở trại trẻ mồ côi phải đi bộ đến trường, tôi rất xót xa. Hỏi ra mới biết là do xe đạp bị hỏng mà không có ai sửa chữa nên các em đành phải đi bộ đến trường. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh, thôi thúc tôi phải làm một việc gì đó cho các em".

Lo chuyện bao đồng - Ảnh 1.

Anh Ngô Chiến Thắng đang sửa xe đạp cũ tại phòng trọ

Sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, vùng quê nghèo thường chịu thiên tai, lũ lụt triền miên nên anh Thắng phần nào hiểu được nỗi cơ cực của người nghèo. Do vậy, khi bắt tay thực hiện ý tưởng sửa chữa những chiếc xe đạp cũ, anh Thắng chỉ hy vọng sẽ mang chút niềm vui cho các em học sinh nghèo.

Khoảng sân trước căn phòng trọ nhỏ được anh Thắng tận dụng làm nơi sửa xe đạp. Hàng xóm thấy anh thu gom xe đạp cũ cứ ngỡ anh mở cửa hàng kinh doanh xe. Nhiều người còn tỏ vẻ khó chịu khi thấy anh suốt ngày cứ sơn sửa. Thế nhưng, biết anh sửa xe đạp để tặng người nghèo, bà con lối xóm không giận mà còn chung tay hỗ trợ. Tận dụng mạng xã hội, anh Thắng kêu gọi bạn bè, mạnh thường quân ủng hộ vật chất và góp công để cùng anh thực hiện ý tưởng.

Từ những chiếc xe đạp cũ, anh Thắng bỏ tiền mua phụ tùng sửa chữa, thay thế. Chỉ sau 6 tháng, anh Thắng đã gửi tặng 15 chiếc xe đạp cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là học sinh nghèo. "Tôi còn độc thân nên không phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, mỗi tháng tôi trích một phần lương, cùng với số tiền mọi người hỗ trợ để giúp trẻ em nghèo. Nhiều người nói tôi thích lo chuyện bao đồng nhưng tôi lại vui khi thấy mình có ích" - anh Thắng bộc bạch.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo