xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoàng Xuân Vinh giành thêm 1 HCB

Đào Tùng

Thi đấu bùng nổ ở những phát bắn sau cùng để vượt qua vòng loại, ở đợt chung kết súng ngắn bắn chậm 50 m tối 10-8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh bằng vị trí á quân

Có đến 43 xạ thủ đăng ký thi đấu nhưng chỉ 41 người thực hiện thành công 6 loạt bắn và cuộc tranh tài căng thẳng cho đến tận phút chót. Cùng với đồng đội Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh đã gặp lại những đối thủ quen thuộc như Pang Wei, Felipe Wu Almeida, Juraj Tuzinsky. Trong đó, đáng chú ý nhất là đương kim vô địch Thế vận hội Jin Jong-oh hay xạ thủ giành HCĐ tại London 4 năm trước Wang Zhimei.

Hoàng Xuân Vinh trên bục nhận HCB nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm tối 10-8 Ảnh: REUTERS
Hoàng Xuân Vinh trên bục nhận HCB nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm tối 10-8 Ảnh: REUTERS

Vẫn với phong cách thi đấu điềm đạm nhưng quyết liệt, Xuân Vinh bình thản nhắm bắn và ghi điểm theo cách đủ làm sốt ruột mọi đối thủ cũng như cả người hâm mộ dõi theo từ quê nhà. Ngay lượt bắn đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh thi đấu không đạt cảm giác tốt nhất khi chỉ giành 90 điểm. Kết quả tốt dần lên ở mỗi 10 viên tiếp theo khi anh đạt lần lượt 93, 91, 92 rồi 96 điểm.

Gần như bảo đảm được một vị trí trong 8 thứ hạng cao nhất vòng loại thế nhưng cũng phải cần đến 2 viên đạn sau cùng vào thẳng hồng tâm, tức 10 điểm chẵn, Xuân Vinh mới thực sự an tâm. Anh giành tổng cộng 556 điểm (trên tổng số 60 viên), xếp thứ 6 vòng loại và giành quyền vào chung kết. Đồng đội Trần Quốc Cường chỉ đạt 543 điểm, xếp thứ 31/41 vòng loại.

Ở đợt bắn chung kết diễn ra lúc 22 giờ, lần lượt Pang Wei (Trung Quốc), Kopp Pavol (Slovakia), Wang Zhiwei (Trung Quốc), Vladimir Gontcharov (Nga), Han Seung-woo (Hàn Quốc) phải rời bệ bắn do tổng điểm thấp. Sau khi Kim Song Guk (CHDCND Triều Tiên) chỉ có thể giành HCĐ, Hoàng Xuân Vinh cầm chắc một trong hai vị trí dẫn đầu và tranh chấp HCV cùng với đương kim vô địch Jin Jong-oh (Hàn Quốc).

Có vẻ như nỗi ám ảnh của câu chuyện buồn 4 năm trước ùa về dù xét khía cạnh chuyên môn, nó không đủ tước tấm huy chương ra khỏi tay Xuân Vinh lần nữa. Từ chỗ dẫn trước 1,3 điểm so với Jin Jong-oh, hai lần bóp cò súng có phần run tay của Xuân Vinh chỉ có thể giúp anh giành 8,5 rồi 8,2 điểm. Trục trặc kỹ thuật (hay sai sót) đáng tiếc này khiến xạ thủ Việt Nam phải trả giá đắt bởi đối thủ của anh chẳng hề xoàng. Jin Jong-oh đạt thêm 19,3 điểm cho hai phát đạn này, hơn lại Xuân Vinh đến 2,4 điểm, một khoảng cách cực lớn cho loạt bắn “chung kết” này.

Jin Jong-oh bảo vệ thành công HCV giành được ở London 4 năm trước, đồng thời cũng bảo vệ thành công vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng quốc tế (ISSF). Còn với Hoàng Xuân Vinh, vị trí thứ nhì dẫu sao cũng ghi nhận nỗ lực tuyệt vời từ xạ thủ 42 tuổi này ở nội dung thi đấu không phải thế mạnh của anh, từ chỗ chỉ xếp hạng 6 vòng loại đã sớm bảo đảm một vị trí trên bục danh dự với HCB. Đó cũng là huy chương thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 11-8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo