Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon Kesarat, Phitiwat Sookjithummakul, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachart, Thitiphan Puangjan
Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh
18 giờ 52:
Trọng tài người Qatar Saoud Al-Athbah sẽ bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Ông Saoud Al-Athbah không hề xa lạ với thầy trò HLV Park Hang-seo khi gần 6 tháng trước vị vua áo đen này từng bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2020.
Trợ lý của ông Saoud Al-Athbah là các ông Mohammad Jaber và Yousuf Aref cũng đến từ Qatar. Trọng tài bàn là ông Qasim Matar Al (Oman). Một số tuyển thủ Việt Nam tin rằng, việc trọng tài người Qatar bắt chính sẽ là điềm lành cho đội tuyển "Những chú rồng vàng".
18 giờ 49:
Còn khoảng 10 phút nữa đến giờ bóng lăn, sân Thammasat vẫn chưa được phủ đầy khán giả, nhất là khu vực khán đài B và 2 mặt khán đài C-D. CĐV tiếp tục vào sân, nhưng không thật đông như kỳ vọng của truyền thông Thái Lan.
Khác với nhiều dự báo trước đó, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam có một vài thay đổi và khi xem qua, ai cũng cho rằng đây là thành phần mạnh nhất hiện tại của các "chiến binh Rồng vàng", do chính HLV Park Hang-seo cân nhắc và công bố.
Sự cân đối giữa công và thủ là một đảm bảo để tuyển Việt Nam có được thế trận tốt nhất trước chủ nhà Thái Lan, theo đó, hòa là kết quả được trông đợi nhất. Tất nhiên, khi có cơ hội, tuyển Việt Nam chắc chắn không bỏ qua để lấy trọn 3 điểm trước đối thủ đáng gờm nhất ở bảng đấu này, như cách các học trò của HLV Park Hang-seo từng đánh bại đội chủ giải King's Cup cách đây chưa lâu.
Các cầu thủ Việt Nam tập luyện trước giờ bóng lăn
Một bầu không khi tự tin, lạc quan lan tỏa nơi tuyển Việt Nam
Từ 17 giờ, Ban tổ chức sân đã mở cửa "chảo lửa" Thammasat để khán giả vào chọn chỗ ngồi, do không có số ghế. Cơn mưa lớn đã làm dịu cái nóng hừng hực của thời tiết và phần nào cả sự hưng phấn nơi các CĐV, giúp họ có được khoảng lặng bình yên trước trận đánh lớn.
Bên ngoài sân Thammasat rực màu cờ đỏ sao vàng
CĐV Việt Nam tràn ngập đất khách
Chung niềm tin chiến thắng cùng các tuyển thủ Việt Nam
Cuộc chiến không khoan nhượng sắp nổ ra