xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang

Hải Ngọc

(NLĐO) - Kết thúc hoạt động cứu hộ trong đêm 8-7, lực lượng SEAL của Hải quân Thái Lan gửi đến mọi người lời chúc có những giấc mơ êm đềm.

Ông Steve Whitlock, chuyên gia lặn hang kỳ cựu từng tham gia chiến dịch cứu hộ ở một trong những mỏ sâu nhất thế giới ở Mexico, lưu ý rằng chiến dịch chỉ kết thúc khi tất cả ra khỏi hang, bao gồm những người cứu hộ.

"Đêm nay hãy mơ đẹp nhé. Chúc ngủ ngon. Hooyah. Hang Luang Khun đã ngủ" - trích thông điệp của SEAL Thái trên Twitter.

Trong cuộc họp báo lúc 21 giờ đêm 8-7, cựu tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osatanakorn (người chỉ huy chiến dịch giải cứu), đánh giá vòng cứu hộ đầu tiên bằng giải pháp lặn "thành công ngoài mong đợi".

"Sau 16 ngày chờ đợi, hôm nay chúng ta cũng được nhìn thấy khuôn mặt của đội Lợn hoang" - ông nói.

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 2.

Sau khi ra khỏi hang, các em được xe cứu thương chở tới chỗ đậu trực thăng. Ảnh: EPA

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 3.

Hình ảnh 4 em đầu tiên được cáng ra trực thăng để đưa đến bệnh viện. Ảnh: EPA

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 4.

Trực thăng cất cánh trong bóng tối... Ảnh: EPA

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 5.

...lẫn màn đêm. Ảnh: EPA

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 6.

Ảnh: Reuters

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 7.

Ảnh: Reuters

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 8.

Xe cứu thương đưa các em vào bệnh viện. Ảnh: EPA

Thông báo của ông được đón nhận bằng những tràng pháo tay. Kết thúc ngày 8-7, đã có 4 cậu bé được cứu ra và đưa thẳng tới bệnh viện. Trong hành trình thoát ra, các em trải qua 1 km dưới nước. Em đầu tiên ra khỏi hang vào lúc 17 giờ 40 phút (giờ địa phương).

Ông Narongsak nói cụ thể: "Sáng nay, chúng tôi hy vọng đón được cậu bé đầu tiên vào khoảng 21 giờ nhưng hóa ra chỉ phải đợi đến 17 giờ 40 phút. Cậu nhóc thứ hai ra sau 10-20 phút gì đó. Chúng tôi đưa ngay 2 em đến bệnh viện. Em thứ ba và thứ tư ra lúc 19 giờ 40 và 19 giờ 50".

Do "đã sử dụng hết dưỡng khí mang theo", chiến dịch tạm đóng lại và sẽ tiếp nối trong vòng 10-20 giờ tiếp theo. Lý do phải chờ một thời gian như vậy là để đưa lại bình dưỡng khí vào hang và sắp xếp mọi việc lại từ đầu. "Quan trọng nhất là chiến dịch chỉ được nếu lại khi gặp các điều kiện tốt nhất, như đã diễn ra hôm nay" - ông Narongsak nói.

Những điều kiện đó là sức khỏe các em tốt, mực nước thấp và hoạt động cứu hộ sẵn sàng.

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 9.

Hàng ngàn người tham gia cứu hộ đội bóng nhí hơn nửa tháng qua. Ảnh: EPA

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 10.

Ảnh: EPA

Clip: Lời chúc ngủ ngon từ hang Tham Luang - Ảnh 11.

Hình ảnh thể hiện quyết tâm của SEAL Thái. Ảnh: Facebook

Theo truyền thông Thái, đội bóng sẽ được đưa ra theo 4 nhóm, nhóm đầu 4 em, các nhóm sau 3 em/nhóm. Huấn luyện viên ở nhóm cuối.

Ông Narongsak không quên cảm ơn sự giúp đỡ mà Thái Lan nhận được từ khắp nơi trên thế giới. Hiện có khoảng 50 thợ lặn nước ngoài và 40 thợ lặn Thái tham gia cứu hộ.

Người đứng đầu chiến dịch giải cứu, ông Narongsak Osottanakorn, xác nhận đã đưa được 4 em nhỏ ra ngoài


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo