xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không còn nước mắt để khóc...

Bài và ảnh: THÀNH ĐỒNG

(NLĐO)- “Cháu nó mới tám tháng tuổi, còn nhỏ quá, sợ không còn xác nữa chú ơi”, anh Nguyễn Văn Vũ đau đớn nói sau nhiều ngày ngóng chờ tin đứa con gái bé bỏng bị cuốn trôi theo chiếc xe khách 48K-5868 định mệnh.

Chiếc xe khách đã được trục vớt lên bờ. Thi thể 15 nạn nhân cũng đã được người thân đưa về quê an táng. Chỉ còn lại 5 nạn nhân vẫn biệt vô âm tín dù lực lượng cứu hộ đã áp dụng mọi biện pháp, phương tiện để tìm kiếm. Thân nhân của họ vẫn trụ lại khách sạn Lam Kiều (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), mỏi mòn chờ đợi chút hy vọng mong manh.
 
Còn nhớ sáng 23-10, khi cơ quan chức năng phát hiện một thi thể nam nổi trên vùng biển đảo Ngư (thuộc tỉnh Nghệ An, cách đất liền khoảng 5km), họ thắc thỏm chờ đợi để rồi...

img
Hàng ngày, ông Trần Đăng Lực (giữa) vẫn ra bờ sông Lam chờ tin con trai Trần Đăng Khoa và cháu Nguyễn Thị Thùy
 
Nhiều ngày qua, anh Nguyễn Văn Vũ hết đứng lại ngồi, rồi thất thểu đi ra bờ sông Lam như người vô hồn, ngóng tìm cô con gái bé nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
 
“Cháu nó mới tám tháng tuổi, còn nhỏ quá, sợ không còn xác nữa chú ơi”, anh Vũ đau đớn nói. Mẹ cháu - chị Đỗ Thị Lan - đã được đưa về quê nhà ở Nam Định an táng. Phần mộ của cháu Ánh cũng đã được gia đình đào sẵn ngay cạnh mẹ, nhưng không biết có đưa được thi hài của cháu về hay không.
 
img
Anh Nguyễn Văn Vũ (trái) - bố của bé Ngọc Ánh - sợ không còn tìm được con
 
Ngồi bệt dưới sàn nhà, ông Trần Đăng Lực không còn sức lực để nói chuyện, chỉ nhìn mọi người với ánh mắt thất thần. Người con trai Trần Đăng Khoa (19 tuổi) và cô cháu gái Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi) của ông vẫn còn trôi dạt đâu đó.
 
Từ ngoài cửa đi vào, anh Phùng Minh Cúc – bác của em Nguyễn Thị Thùy – thất vọng nói: “Tất cả các khu vực gần nơi lật xe đều đã được tìm cả rồi. Chắc thi thể của họ đã bị cát vùi mất”.
 
Còn người thân của nạn nhân Đỗ Thị Phương (17 tuổi, ngụ Thanh Hóa) đã kiệt sức sau nhiều ngày túc trực và phải về quê sáng qua 24-10 để nhờ người ra thay.
 
img
Các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm
 
“Giờ chỉ còn biết ngồi chờ. Nếu ít ngày nữa không tìm thấy, chúng tôi đành gửi lại niềm tin cho người dân. Hy vọng ai đó bắt gặp được người thân của chúng tôi thì xin báo lại. Dù bất cứ giá nào chúng tôi cũng tìm đến”, ông Lực tâm sự.
 
Theo kinh nghiệm của người dân, sau bảy ngày thi thể của nạn nhân sẽ bị chìm. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết nếu ngày mai vẫn không tìm thấy sẽ thay đổi phương pháp tìm kiếm bằng cách thông báo rộng rãi cho người dân theo dõi.
 
img
 Hàng trăm người dân Hà Tĩnh vẫn ra hiện trường vụ lật xe ngóng tin các nạn nhân
 
“Chuyện xảy ra là không ai muốn!”
 
Chiều 23-10, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Trần Văn Trường, một trong ba lái xe của chiếc xe khách 48K-5868.
 
Chia sẻ với chúng tôi, người thân của các nạn nhân đều tỏ ra thông cảm. “Chuyện xảy ra là không ai muốn. Tài xế, nhà xe đã cố hết sức để cứu hành khách. Tài xế cũng có lỗi, nhưng chỉ một phần thôi”, một thân nhân nói.
 
Ngoài ra, họ cũng cho rằng lỗi một phần ở phía các cơ quan chức năng, cụ thể là lực lượng CSGT, đã không cấm đường một cách kiên quyết.

 


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo