xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỏi mòn bên sông Lam

Bài và ảnh: Khánh Trình

Chiều 25-10, sau một tuần xảy ra đại nạn ngày 18-10, người thân của các nạn nhân bị lũ cuốn trôi cùng chiếc xe khách chưa tìm được thi thể vẫn thẫn thờ, chờ đợi trong sự mỏi mòn và tuyệt vọng

Ngồi bất động bên bờ sông Lam (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều người với khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng cứ nhìn xuống dòng nước đục ngầu, mệt mỏi dõi theo những chiếc xuồng cứu hộ với một hy vọng nhỏ nhoi.
 
img

Đến ngày 25-10, vẫn còn nhiều người mỏi mòn ngóng chờ việc tìm thi thể người thân bị lũ cuốn trôi

 
“Con ơi, con đang ở đâu?”
 
Nước mắt đã cạn, không còn khóc được nữa, nỗi đau quá lớn đang khiến anh Vũ như chết dần, chết mòn từng ngày. Đau đớn, tuyệt vọng và bất lực nhìn dòng nước sông Lam  đục ngầu, chảy xiết, anh Vũ thều thào: “Con ơi! Con đang ở đâu, nước sông lạnh lắm mà sao con không về với cha?”.
 
Anh Nguyễn Văn Vũ (28 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) và chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi, quê Nam Định) cùng vào Đắk Nông làm rẫy, quen và cưới nhau được 14 tháng, có với nhau một con gái Nguyễn Thị Ngọc Ánh (7 tháng tuổi). Tiễn hai mẹ con lên xe về Nam Định dự đám cưới người em, anh đã không ngờ đó là lần cuối cùng tiễn đưa vợ và con. Ngày định mệnh, 18-10, đã cướp đi của anh Vũ cả vợ và đứa con bé bỏng thương yêu.
 
Thi thể của vợ anh đã tìm được nhưng dưới dòng sông kia, con gái của anh Vũ vẫn không biết đang nằm ở đâu. Kìm nén nỗi đau vào lòng, ngày lại qua ngày, anh Vũ ra bờ sông mỏi mòn chờ đợi con. Còn gì đau đớn hơn khi hy vọng của một người cha bây giờ là tìm thấy thi thể đứa con gái nhỏ bé của mình để đưa con về nằm bên mẹ vẫn còn quá mù mịt.
 
Cùng hoàn cảnh với anh Vũ, người thân của 4 nạn nhân còn lại cũng đang khắc khoải chờ đợi và kiếm tìm trong tuyệt vọng. Sự hy vọng nhỏ nhoi tìm thấy thi thể người thân của họ đang tắt dần theo thời gian.
 
Anh Đỗ Thế Lượng (quê xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), chú ruột của nạn nhân Đỗ Thị Phương (17 tuổi), nói trong tuyệt vọng: “Giờ cũng chỉ biết nhờ chính quyền địa phương chứ chúng tôi chẳng thể làm được gì, chỉ biết đợi chờ thôi”.
 
Tiếp tục tìm kiếm thi thể 5 nạn nhân
 
Chiều cùng ngày, đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, cho biết sáng 26-10, công việc tìm kiếm thi thể 5 nạn nhân còn lại vẫn tiếp tục tiến hành.
 
Trong những ngày qua, trên mặt sông Lam lúc nào cũng có 2 - 3 chiếc xuồng máy được huy động cùng ngư dân và người dân ven hai bờ sông để tìm kiếm thi thể của các nạn nhân.
 
Lực lượng cứu hộ và tìm kiếm của Công an huyện Nghi Xuân đã áp dụng nhiều phương pháp như dùng móc câu rà, lặn tìm kiếm những nơi có khả năng thi thể các nạn nhân đang bị vướng lại.
 
Đại tá Đán cho biết thêm: “Người nhà của nạn nhân cũng đã kết hợp tìm kiếm bằng tâm linh, họ chỉ tìm ở đâu, chúng tôi tìm ở đó nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và đáp ứng nguyện vọng của họ nhưng việc tìm kiếm thi thể 5 nạn nhân còn lại là rất khó khăn”.
 
95% trường học ở Hà Tĩnh đã dạy học trở lại
 
Theo ông Nguyễn Khắc Hào, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 25-10, toàn tỉnh đã có 95% trường đón học sinh trở lại trường, còn 42 trường vẫn chưa thể dạy học trở lại. Trong đó, có 23 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 4 trường THCS, tập trung chủ yếu ở các huyện Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn và Hồng Lĩnh. Sớm nhất phải 3 ngày nữa, các trường này mới bắt đầu dạy học trở lại.
 
Q.Nhật

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo