xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trưởng công an xã bị người chết tố “bạo hành”: Tôi rất ngỡ ngàng

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Trưởng Công an xã Đại Thắng cho rằng đã lường trước mọi chuyện nhưng cảm thấy ngỡ ngàng khi bị tố “bạo hành”.

Ngày 27-4, gia đình ông Trương Văn Bản (SN 1958; ngụ thôn Xuân Đông, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) – người để lại thư tuyệt mệnh cho rằng bị công an xã “bạo hành” trước khi uống thuốc độc tự tử, cho biết vừa tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Đại Lộc yêu cầu điều tra làm rõ cái chết của ông Bản.

Trong đơn, gia đình ông Bản đặt nghi vấn có người vu oan cho ông Bản đập vỡ bằng Tổ quốc ghi công của người khác bởi khi họ đến công an xã Đại Thắng để đưa ông Bản về thì nghe ông Bản nói ông không hề thực hiện việc này. Người nhà ông Bản cũng đặt nghi vấn có sự “xúi giục” của người khác vì theo lời kể của người dân gần đó, khi vừa nghe tiếng kính vỡ, vài phút sau thì công an xã đến bắt ông Bản.

Người nhà cho rằng cái chết ông Bản có nhiều khất tất
Người nhà cho rằng cái chết ông Bản có nhiều khất tất

Về việc này, trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, cho biết đã nhận được đơn của gia đình và đang tiếp tục điều tra, xác minh. “Nếu cán bộ công an xã Đại Thắng sai thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Còn không thì công an cũng sẽ trả lời cho gia đình được rõ” – ông Tâm nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Hồng Vĩ, Trưởng Công an xã Đại Thắng, cho biết hết sức bất ngờ khi bị ông Bản để lại thư tố cáo mình “bạo hành”.

Ông Vĩ cho biết ông Bản từng có tiền án tiền sự và có hành vi gây rối nhiều lần ở địa phương. Trong năm 2012-2013, ông Vĩ trực tiếp làm hồ sơ vụ việc cố ý gây thương tích với tỉ lệ thương tích hơn 30% để khởi tố bị can đối với ông Bản. Sau đó, ông Bản bị xử phạt 12 tháng tù và được ra tù trước thời hạn từ tháng 10-2014.

Theo ông Vĩ, từ đó đến nay có lẽ ông Bản có hiềm khích với ông Vĩ nên khi gặp mặt thì ông này hay gây sự. “Nguyên nhân vì sao ổng tự tử rồi để lại thư như thế thì chỉ có ổng mới biết được thôi chứ mình nghĩ ổng có hiềm khích với mình sau một số vụ việc mình làm thôi, mình với ổng thì không có gì” – ông Vĩ nói.

Theo ông Vĩ, hôm xảy ra sự việc, khi nhận được tin báo của người dân, do biết được tính cách ông Bản hay uống rượu say và có lần dọa đòi đập đầu cắn lưỡi tự tử nên ông đã dặn cán bộ công an xã phải thận trọng.

“Khi thấy ổng say xỉn thì công an nói người nhà đưa về khi nào tỉnh thì tính tiếp, gần tới bầu cử mà để xảy ra điểm nóng là không được. Tôi chỉ đạo anh em như thế thì anh em cho về, ở trên đó lập biên bản sự việc, vừa về thì ổng “xộc” tới cơ quan, anh em không có còng tay. Sự việc xảy ra có nhiều thêm người chứng kiến. Sự việc khách quan như ban ngày” – ông Vĩ nói.

Thư tuyệt mệnh của ông bản tố bị ông Vĩ bạo hành
Thư tuyệt mệnh của ông bản tố bị ông Vĩ bạo hành

Trả lời câu hỏi có cảm thấy bất ngờ khi ông Bản để lại thư tố cáo trước khi chết, ông Vĩ nói: “Tôi rất là bất ngờ khi xảy ra sự việc như thế. Vì mình nghĩ là đã lường trước mọi việc đối với ông Bản này. Khi mà biết được cái nội dung ông Bản để lại như thế thì thật sự mình rất là ngỡ ngàng. Còn cái việc xác minh có hay không có thì bản thân tôi cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ vấn đề đó. Trả lời trước quần chúng nhân dân để trả lại sự trong sạch cho bản thân tôi chứ không chỉ riêng gia đình ông Bản”.

Về việc gia đình ông Bản cho rằng có người xúi giục, công an xã có làm điều đó hay không thì ông Vĩ bật cười và nói “công an xã đâu có rảnh vậy”.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 20-4, sau khi có uống rượu bia, ông Bản sang nhà hàng xóm gây sự thì công an xã đến lập biên bản. Gia đình cho rằng công an có còng tay, đưa ông Bản về trụ sở nhưng công an nói ông Bản tự lái xe đến. Tại trụ sở công an, ông Bản nói với người nhà rằng bị ông Vĩ tát 2 cái nên yêu cầu ông Vĩ phải xin lỗi còn ông Vĩ khẳng định không hề đánh ông Bản.

Sau khi rời trụ sở công an, ông Bản về nhà đóng cửa phòng uống thuốc tự tử. Người nhà phát hiện một bức thư của ông Bản viết: "Tôi Trương Văn Bản bị Vĩ công an xã chà đạp nhân phẩm tôi, và dùng bạo hành!!! đánh tôi. Do đó, cho nên tôi uống thuốc vì nhục quá, vì quá áp bức tôi nên tôi tự vẫn.

Chào mọi người. Công lý!!!”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo