xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ronaldo đã bằng Messi!

Thanh Thảo

Ronaldo hơn hẳn Messi về thành tích ghi bàn tại World Cup này nhưng anh đã "phấn đấu" để bằng Messi về… đá hỏng phạt đền ở trận cầu mang tính quyết định với Iran

Có phải vì Ronaldo quá căng thẳng? Tôi nghĩ là như vậy. Sự căng thẳng này dâng tới đỉnh điểm ở phút 82, khi Ronaldo có pha đánh nguội với cầu thủ Iran Morteza Pouraliganji.

Ronaldo đã bằng Messi! - Ảnh 1.

Ronaldo với pha sút hỏng 11 m

Dù chỉ bị thẻ vàng sau cả quyết định của công nghệ VAR và trọng tài nhưng Ronaldo đã bị dân mạng (không phải ở Việt Nam) lên án dữ dội. Riêng tôi, có phần nào thông cảm với Ronaldo.

Ronaldo đã bằng Messi! - Ảnh 2.

Sau đó, công nghệ VAR cứu Ronaldo thoát khỏi thẻ đỏ dù đánh nguội hậu vệ Iran Ảnh: REUTERS

Là người rất ít khi đá hỏng phạt đền, những cú sút ở chấm 11 m của CR7 thường rất tự tin, bóng bay cực mạnh vào góc chết trên cao, khiến mọi thủ môn dù giỏi nhất cũng phải bó tay. Thủ môn Iran chưa phải là thủ môn giỏi nhất, vậy mà tiền đạo giỏi nhất thế giới lại sút hỏng.

Cũng có thể một phần do xui rủi, bởi Ronaldo vốn là người biết tiết chế cảm xúc của mình. Đánh nguội cũng không phải là tật xấu thường xuyên của anh. Vậy mà cả hai điều xui rủi ấy đều xảy ra trong một trận đấu với một đối thủ khó chịu nhưng không quá mạnh. Iran tất nhiên sẽ làm to chuyện vụ đánh nguội này, không phải "oan Ronaldo" nhưng đúng là rất tiếc cho anh.

Cũng chỉ vì Bồ Đào Nha phải từ hòa đến thắng trong trận này, nên trách nhiệm của Ronaldo là rất lớn. Nếu giả dụ, Ronaldo đá cho đội… Nga thì chẳng có gì xảy ra. Vì Nga sẵn sàng thua 0-3 trước Uruguay, họ chẳng chịu bất cứ áp lực nào, cứ thảnh thơi mà… thua.

Trong vụ thua này, tôi hơi nghi ngờ Nga cố ý thua, vì họ muốn chọn Tây Ban Nha cho trận đá loại trực tiếp? Và họ ngại gặp Bồ Đào Nha? Đúng ra, là ngại gặp Ronaldo - một chân sút quá khó lường và khó kèm.

Trong khi nếu gặp Tây Ban Nha thì cầu thủ Nga phấn khởi nhất chính là… Cheryshev. Anh rất muốn chứng tỏ giá trị của mình trước một đội tuyển mà anh đã khá quen thuộc. Và không ai hơn Cheryshev trong khả năng am hiểu bóng đá Tây Ban Nha. Đội Nga đang rất cần anh cho vụ hiểu đối thủ này. Với lại, lối đá của Tây Ban Nha coi vậy mà dễ chơi hơn lối đá của Bồ Đào Nha, dĩ nhiên là đối với Nga.

Ronaldo có thể buồn một chút vì bị lên án chơi xấu nhưng đó cũng không phải chuyện gì quá lớn. Thử nhớ lại xem, một cầu thủ của Nigeria đã 2 lần chơi xấu với một cầu thủ Nhật Bản mà chỉ bị thẻ vàng. Nhật Bản còn không được quyền đá phạt đúng nơi xảy ra phạm lỗi mà trọng tài lại chơi bài… tung bóng. Bóng đá vẫn hay có những chuyện như vậy, kể cả ở sân chơi đỉnh cao như World Cup.

Còn nếu khi cả trọng tài và VAR cùng… bênh Ronaldo thì Iran cũng đành… vuốt cơn giận vậy. 

HLV Santos không ngán Uruguay

HLV F.Santos không quan tâm lắm đến việc công nghệ VAR rồi trọng tài bênh vực giúp C.Ronaldo thoát thẻ đỏ (dĩ nhiên rồi, có lợi cho Bồ Đào Nha mà). Ông cũng tuyên bố không ngại đụng độ Uruguay, một đội bóng mà ông nhận định là "chất lượng cao, có nhiều ngôi sao, chơi bóng xuất sắc".

Tuy nhiên, HLV trưởng của đội vô địch châu Âu cũng khẳng định Bồ Đào Nha cũng giỏi, có "nhiều vũ khí riêng và sẽ ra sân với khát khao chiến thắng". Hẳn ông đánh tan những nghi ngờ về việc sẽ cho học trò chơi bài phòng ngự phản công quen thuộc – cũng là lối chơi của Uruguay – khiến cuộc đối đầu vào 1 giờ ngày 1-7 tại Sochi sẽ ít hấp dẫn.

T.Đ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo