xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chỉ vì không muốn có thêm con

THẢO HƯƠNG

Nước Pháp vừa trải qua một cú sốc: Một người mẹ 8 lần sinh đều giết chết con mình. Đây là vụ án giết con hàng loạt kỳ lạ nhất trong số 7 vụ suốt 26 năm qua ở Pháp

Mọi việc bắt đầu từ ngày 24-7-2010. Chủ nhân một ngôi nhà mới mua ở thôn Villiers-au-Tertre, gần thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, đào đất trồng cây trong vườn phát hiện một túi ni lông chứa hài cốt 2 trẻ sơ sinh.

 
Được trình báo, cảnh sát triệu tập Dominique Cottrez, 45 tuổi, con gái của người chủ nhà trước, đến lấy lời khai với tư cách là nhân chứng. Tại đây, bà Cottrez thú nhận là mẹ của 2 đứa trẻ xấu số sinh năm 1989 và 1991, năm bà chuyển sang nhà khác cách nhà cũ chừng một cây số. Bị tạm giữ, bà Cottrez khai tiếp còn 6 hài cốt trẻ em giấu trong nhà xe nơi ở mới.
 
Chồng không biết
 
Ngày 27-7, Pierre-Marie Cottrez, chồng của bà Dominique, cũng bị tạm giữ. Đội điều tra hình sự dẫn theo 7 con chó nghiệp vụ đến nhà của vợ chồng bà Cottrez ở Sentier du Pré, tìm thấy thêm 6 hài cốt trẻ sơ sinh khác đựng trong các túi ni lông đen đặt dưới nhiều vật dụng khác nhau như chậu hoa, thùng dầu cặn... Đứa nhỏ nhất sinh năm 2007.
 
Mặc dù bà Cottrez khẳng định không còn hài cốt nào khác, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm hôm 29-7. Theo công tố viên Eric Vaillant, bà Cottrez đã bị khởi tố với 8 tội danh “cố sát trẻ em dưới 15 tuổi” và đối mặt với bản án tù chung thân. Dự trù năm tới, mới có phán quyết cuối cùng về vụ án ly kỳ này.
 
Pierre-Marie Cottrez, 47 tuổi, thợ mộc, là ủy viên hội đồng thôn Villiers-au-Tertre, một địa phương chỉ có 620 dân. Ông bị buộc tội giấu xác và không báo chính quyền. Tuy nhiên, do không có bằng chứng và được vợ xác nhận rằng ông không hề hay biết gì về việc làm của vợ, Pierre-Marie đã được trả tự do.

Công tố viên Eric Vaillant kể lại: “Pierre-Marie nói với chúng tôi rằng cảm giác của ông lúc hay tin vợ mình giết 8 đứa con giống như trời sập. Ông hoàn toàn không hay biết vợ ông có thai”.

 
Có thật sự rằng Pierre - Marie không biết gì? Theo ông Vaillant, có thể ông này nói thật vì bà Cottrez vốn có thân hình béo mập. Hiện nay, bà cân nặng 127 kg. Thân thể đẫy đà, bụng to, rất khó biết rằng bà có thai hay không. Hơn nữa, hai đứa con gái sinh đầu tiên đều được bà yêu quý, nay đã hơn 20 tuổi.
 
 
img
Bà Dominique Cottrez. Ảnh: AFP
 
 
Trước mặt các điều tra viên, bà Cottrez khai báo rằng bà sinh con lần đầu rất khó, ai cũng chế nhạo bà vì lúc đó bà cân nặng đến 133,35 kg. Thế là bà bắt đầu ghét bác sĩ, thề với lòng rằng không bao giờ đến bất cứ phòng khám nào. Bà không muốn có thêm con nhưng lại không muốn dùng thuốc ngừa hay phá thai. Tấn bi kịch bắt đầu từ suy nghĩ cực đoan đó.
 
Năm 1989, bà Cottrez bắt đầu gây tội ác. Mỗi lần mang thai, bà tìm chỗ bí mật sinh con rồi bóp mũi cho nó chết. Tính đến năm 2007, bà giết tổng cộng 8 đứa con.
 
“Con không ghét mẹ”
 
Tâm trạng của Virginie, 21 tuổi, và Emeline, 22 tuổi, hai con gái của bà Cottrez, giống như ông Pierre-Marie. Bất ngờ và khó tin! Virginie phát biểu trên nhật báo địa phương La Voix du Nord: “Thật không thể tin nổi. Suốt mấy năm qua, chúng tôi không thấy có chuyện gì bất thường. Thỉnh thoảng trông mẹ có vẻ mệt mỏi nhưng chúng tôi nghĩ rằng do bà làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm. Bà thức dậy rất sớm vì hành nghề trợ lý y tá tại nhà khách hàng. Khi về, bà lao vào công việc nhà”.
 
Emeline cũng mô tả bà Cottrez là một người mẹ can đảm, sống khép kín, “một con muỗi cũng không nỡ đập chết”. Bà Cottrez chăm sóc cháu ngoại rất tốt, Emeline kể lại: “Bà ở với tôi trong bệnh viện khi tôi sinh con. Chính bà bồng ẵm, mặc tã cho nó”.
 
 Cả hai cô con gái đều tỏ ra thông cảm, không ghét bỏ mẹ. Trường hợp của bà, theo họ, cần được các nhà tâm lý học giúp đỡ vì bà cảm thấy lương tâm nặng trĩu mỗi lần giết con.
 
Những người hàng xóm cũng vậy. Một bà hàng xóm nói: “Tất cả chúng tôi đều bị sốc. Họ là một gia đình đáng yêu”. Bà Cottrez sinh ra và lớn lên trong thôn, mọi người đều biết rõ bà. Một người hàng xóm khác kể: “Bà ấy rất đáng yêu. Bà chăm sóc cha hết mình cho đến khi ông mất”.
 
Bà Cottrez được những người trong thôn mô tả là một người phụ nữ nhút nhát, ít tiếp xúc với người ngoài, có lẽ do mặc cảm béo phì. Có lúc bà cân nặng đến 150 kg. Do vậy khi bà mang thai, không ai thấy, không ai biết.
 
Không hiểu nổi
 
Mặc dù bà Cottrez thừa nhận 8 hài cốt trẻ sơ sinh tìm thấy trong nhà bà là con mình và do bà giết chết nhưng vụ án này vẫn còn nhiều bí ẩn.

Bí ẩn thứ nhất là bà không nhận chôn hai đứa con trong vườn ngôi nhà cũ. Bà cũng khẳng định chồng bà không phải là người chôn con. Nhưng ai chôn thì bà nói không biết.

 
Người ta cũng không hiểu tại sao đứa con thứ hai ra đời vẫn được bà chăm sóc, nuôi dưỡng bình thường. Đến lần mang thai thứ ba bà mới giết con. Công tố viên Eric Vaillant cho biết cho đến nay, cũng chưa thể giải thích được việc này.
 
Nước Pháp trong 26 năm qua đã chứng kiến 7 vụ mẹ giết con. Giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là tâm lý “từ chối mang thai”, không nhận thức được rằng mình có thai. Đến khi sinh con thì hoảng hốt giết con.
 
Tuy nhiên, theo công tố viên Eric Vaillant, bà Cottrez biết rõ tình trạng thai nghén nhưng chối bỏ thai. Riêng luật sư bào chữa nhận định rằng bà Cottrez có vấn đề về tâm lý khi sinh đứa con đầu nhưng không mắc bệnh tâm thần. Trách nhiệm của pháp luật là xác định mức độ trách nhiệm của bà Cottrez. Việc này không dễ vì về mặt tâm lý và phân tâm học, có nhiều trường hợp hết sức phức tạp.

 

Kỳ tới: Nỗi sợ hãi của Céline Lesage

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo