Trong phần này, tiểu thư Elizabeth (Keira Knightley) và anh chàng Will (Orlando Bloom) sẽ không sát cánh cùng thuyền trưởng Jack Sparrow nữa. Thay vào đó là nữ cướp biển Angelica (Penelope Cruz), một cô gái anh từng “lừa tình” rồi bỏ rơi. Khi gặp lại và bị Angelica rủ rê lên thuyền của tên thuyền trưởng đáng sợ Râu Đen, Jack nhận ra rằng mình bị đang đối mặt với nguy hiểm và bối rối khi phải xác định kẻ thù thực sự của mình.
Là tù nhân trên một chuyến hành trình không mong đợi đến với suối nguồn Tuổi trẻ, Jack phải sử dụng rất cả các mưu kế để đối phó với Râu Đen và đội quân xác chết của hắn, đối phó với Angelica, người có thể sánh ngang với anh ta về sự thông minh sắc sảo cũng như khả năng chiến đấu.
Bộ phim được làm theo định dạng 3D với những góc quay đẹp. Giống những phần trước của bộ phim này, Johnny Depp hóa thân vào nhân vật thuyền trưởng hài hước và quái dị. Phim có nhiều cảnh hành động hấp dẫn và những phân cảnh lãng mạn.
Điểm nhấn của phim là vẻ đẹp của các nàng tiên cá cũng như chuyện tình đậm chất cổ tích giữa cô tiên cá Syrena và anh chàng “mộ đạo” Phillip. Chuyện tình giữa hai kẻ “quái dị” Jack Sparrow và Angelica cũng làm khán giả phải ngạc nhiên, thích thú. Không gian trong phim bao la, hoang dã…
Phần 4 tập trung cho việc đi tìm suối nguồn nên cảnh trên biển không nhiều, nội dung phim cũng không đột phá như tưởng tượng của khán giả. Cách diễn của thuyền trưởng Johnny Depp không mới so với những phần trước. Tuy nhiên, gạt bỏ những hạt sạn mà không phim nào không có thì nếu ai yêu quý loạt phim “cướp biển” với biển cả, những giấc mơ cổ tích cùng nàng tiên cá xinh như mộng thì đây là phim đáng xem. Bộ phim được công chiếu trên các rạp ngày 20-5.