Cô gái trẻ chạy trốn gia đình vì bị ép lấy người không yêu

27 Tháng 07, 2016 | 09:10

Thaleel Sheraz, 20 tuổi, một sinh viên ngành Luật ở London, có mẹ là người Hy Lạp, bố là người Pakistan. Bố mẹ cô đã ly dị cách đây 3 năm.

Thaleel nhờ tới tòa án bảo vệ, chống lại việc bị gia đình ép duyên.

Theo The Mirror, Thaleel gặp Ahmed Ali, chàng trai hơn cô 4 tuổi trong những lần trở về nhà bà nội ở Pakistan. Chơi với nhau từ khi chỉ là những cô cậu bé 9 - 10 tuổi, tình cảm của cả hai mỗi ngày một lớn. Bố mẹ Thaleel từng nói sẽ gả cô cho Ali. Thế nhưng sau đó, gia đình Thaleel lại muốn gả cô cho một người đàn ông 30 tuổi vì Ali chẳng có gì.

Bị gia đình phản đối, bị đe dọa bằng những lời lẽ cực đoan và cả đánh đập, nhưng cả hai vẫn chung tình với nhau.


Thaleel trốn chạy để kết hôn với chàng thợ cơ khí Ali.

Thaleel trốn chạy để kết hôn với chàng thợ cơ khí Ali.

Một buổi sáng tháng 6-2015, sau khi phục vụ bữa ăn cho bố, cô gái trẻ đã trốn khỏi nhà, ra sân bay Heathrow, bay thẳng tới Pakistan. Để có tiền thực hiện chuyến tẩu thoát này, Thaleel đã dùng vốn vay sinh viên tại trường đại học.

"Tôi tới Islamabad lúc 3 giờ sáng. Ali đã chờ tôi ở đó, cả hai đứa ôm nhau bật khóc. 9 giờ sáng cùng ngày tôi đã kết hôn với anh. Chúng tôi đã không ngủ 3 đêm liền trước khi thực hiện kế hoạch táo bạo này. Tôi đã quá mệt mỏi nhưng tôi hạnh phúc vì được ở bên anh", Thaleel tâm sự.

Dù đã kết hôn Thaleel vẫn sợ hãi sự trừng phạt từ phía gia đình. Cô đã liên lạc với Đại sứ quán Anh kể về việc bị ép lấy người không yêu, nhờ họ giúp đỡ, trước khi quay trở về nước vào 29/11 năm ngoái và được cảnh sát đón tại sân bay Manchester.

Hiện Thaleel sống trong một khu nhà được cảnh sát bảo vệ, trong khi Ali vẫn ở Pakistan vì chưa xin được visa. Thaleel hy vọng chồng sẽ được đến Anh sống cùng mình vì ở quê nhà, Ali cũng đang bị đe dọa.

Trong khi đó, cha, chú, anh của Thaleel cho rằng em gái mang tiếng xấu về cho gia đình. Họ không thừa nhận việc ép con gái kết hôn.

"Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được sống hạnh phúc. Tôi đã mất cả gia đình nhưng không hối hận vì điều đó", Thaleel nói.

Hôn nhân cưỡng ép là vi phạm pháp luật ở Anh. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có tới 3.000 phụ nữ bị gia đình can thiệp vào việc lựa chọn bạn đời. Thaleel Sheraz là cô gái Anh đầu tiên dám đứng lên nhờ tới tòa án bảo vệ, chống lại gia đình, thoát khỏi hôn nhân sắp đặt. Cô gái trẻ hy vọng việc làm của mình sẽ giúp những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh dám đứng lên bảo vệ tình yêu.

Theo Mộc Miên (VnE)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).