Vợ với bóng đá anh chọn ai?

16 Tháng 06, 2016 | 16:17

(NLĐO)- Euro 2016 mới diễn ra, nhưng nhiều bà vợ phải khóc dở khi các đức ông chồng tuyên bố, giữa vợ với bóng đá, các ông sẽ... chọn bóng đá. Thiệt đắng lòng!

Lang thang trên mạng tìm thông tin về cách ứng phó với các ông chồng mê bóng đá mùa Euro 2016, tôi tình cờ đọc được bài “Nỗi khổ khi có vợ là fan cuồng bóng đá” đăng ngày 15-6. Cảm ơn tác giả đã đồng cảm, chia sẻ bài viết này. Tôi hy vọng, thông qua bài viết này, nhiều đức ông chồng sẽ tỉnh ngộ, biết chia sẻ và thông cảm cho những người vợ, người mẹ, người phụ nữ như chúng tôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi cũng có chồng rất yêu bóng đá, không những yêu mà còn... sống chết vì bóng đá. Nhiều lần tôi phải gạt nước mắt bỏ qua những sai lầm của anh ấy để gia đình được êm ấm.

Chồng tôi rất đam mê và cuồng nhiệt với bóng đá. Lúc đầu anh cũng tham gia những trò cá cược mang tính chất vui là chính với bạn bè trong công ty mà phần thưởng cho người thắng cuộc là chầu cà phê, cơm trưa, hay chầu bia... Nhưng rồi dần dần anh đâm nghiện, sa vào con đường sát phạt, cá độ bóng đá lúc nào không hay. Chỉ đến khi chủ nợ đến nhà đòi tiền, chửi bới, đe dọa tôi mới té ngửa. Tôi xấu hổ, nhục nhã với hàng xóm đã đành mà con cái từ dạo đó cũng xem thường, xa lánh ba nó luôn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lúc đó, tôi sốc lắm, nhưng phải gắng gượng vì con. May mắn là chồng tôi biết ăn năn, hối cải. Anh mong tôi tôi và các con bỏ qua, hứa không tái phạm nữa.

Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ, đến mất mát cả người thân cũng vì cá độ bóng đá. Mới hôm qua đây thôi, cô bạn thân gọi tôi vừa khóc, vừa nói chiếc xe máy mới mua chưa được 2 tháng đã bị chồng mang đi cầm cố vì thua độ bóng đá. Bạn tôi hỏi chồng giữa vợ với bóng đá anh chọn ai thì nhận được câu trả lời là chọn cả hai nhưng thứ tự ưu tiên khác nhau. Trước mắt anh ta chọn bóng đá!

Cũng như chị bạn, tôi cũng đã từng hỏi chồng câu hỏi tương tự. Chắc hẳn nhiều chị em có chồng sa đà vào những trò cá độ đỏ đen cũng đã từng hỏi chồng mình như thế. Chỉ là nóng giận nên hỏi vậy thôi chứ tình nghĩa vợ chồng làm sao có thể so sánh với trò vui trên sân cỏ?

Mong các anh đừng quá ham vui, không làm chủ bản thân, bị kẻ xấu lôi kéo vào những trò cá cược, đỏ đen để rồi nhận những quả đắng đến tan cửa nát nhà... Đừng nghĩ rằng chỉ cá cược cho vui bởi khoảng cách giữa được và mất rất mong manh...

Ngọc An

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).