Cuộc thi đã tìm ra được nhiều gương mặt mới đầy triển vọng. Trong số đó, thí sinh Trần Công Nguyên số báo danh 263 đã xuất sắc giành được giải "Tài năng" của chương trình với ca khúc "Tìm quên trong kỷ niệm" do chính anh sáng tác.

Sau phần thể hiện đầy cảm xúc của Trần Công Nguyên, nhạc sĩ Thái Hùng, Trưởng Ban giám khảo, đã nhận xét: "Xin chúc mừng bạn, tôi được biết bạn là một doanh nhân mà bạn hát được, sáng tác được. Ở đây, chúng tôi là những người hát được và sáng tác được. Tôi mong một ngày nào đó, tôi và các anh Lâm Hùng, Chế Thanh và Tuấn Quang có thể đón nhận bạn với vai trò một người bằng hữu…".

Liên lạc với thí sinh, chúng tôi được biết hiện Trần Công Nguyên đang là Trưởng bộ phận Hành chánh Nhân sự của Tập đoàn sản xuất nội thất xuất khẩu Tân Hoàng Gia tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời anh cũng đang là giảng viên giảng dạy tiếng Anh tại Khoa ngoại ngữ Trường Đại học Văn Hiến. Anh cho biết thật ra đây là lần đầu tiên anh tham gia vào cuộc thi âm nhạc với quy mô toàn quốc. Với niềm đam mê của mình, anh luôn lấy âm nhạc là niềm vui trong cuộc sống hàng ngày và cũng để giải tỏa áp lực trong công việc và cuộc sống.

Khi chúng tôi hỏi anh có cảm xúc gì sau chương trình cũng như những lời nhận xét chân tình của Ban giám khảo, Trần Công Nguyên cho biết: "Trước tiên, tôi xin cảm ơn chương trình đã tạo ra một cuộc thi rất hay cho tất cả mọi người cũng như những lời nhận xét của hội đồng giám khảo dành cho tất cả các thi sinh nói chung và cho bản thân tôi nói riêng. Trong suốt quá trình tập luyện, tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành bài dự thi một cách trọn vẹn và tốt đẹp nhất, và cũng nhờ những lời nhận xét đó, tôi sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Xin chúc cho Tình ca Việt Nam luôn luôn phát triển và ngày càng tốt đẹp".

Cuộc thi đã khép lại và tìm ra được rất nhiều tài năng cho mùa giải năm nay, hứa hẹn những bước đi thật xa cho tất cả các thí sinh trong lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật.