Thử tưởng tượng tình huống của một đôi trai gái bất kỳ: Thuở ban đầu khi mới gặp nhau, trái tim cùng một nhịp đập rộn ràng, tình yêu chợt đến. Một thứ tình cảm rất mới mẻ, dạt dào rồi thăng hoa. Họ ra sức khám phá, tìm tòi với mục đích thấu hiểu, nắm bắt tính cách con người của đối tượng để có thể làm bạn với nhau lâu dài. Hôn nhân vì thế được xem như “kết quả của một cuộc tình đã chín muồi”...
Trong suốt cuộc hành trình đi cùng nhau – dài hoặc ngắn – có lẽ người vợ rất muốn tìm được ở người bạn đời một chỗ dựa vững chãi và êm ái. Họ được gọi là phái yếu cơ mà! Họ thích được chồng nâng niu, chăm sóc một cách dịu dàng, ngọt ngào... và, ngược lại, họ sẵn sàng vượt mọi khó khăn, làm mọi chuyện để giữ cho mái ấm gia đình bền vững. Cho nên đôi khi biết rằng “mật ngọt chết ruồi” nhưng họ vẫn cảm thấy vui khi được chồng nói “nịnh” để giúp họ đỡ thấy mệt mỏi trong công việc ở cơ quan hoặc công việc nội trợ hằng ngày... Vậy thì, lời nói yêu thương đâu cần phải mất tiền để mua, thỉnh thoảng cả hai nên trao cho nhau thứ ngôn ngữ thu hút trái tim - như thuở ban đầu - để vợ chồng tìm thấy nguồn cảm hứng, không bao giờ thấy chán...
Viết bình luận