Ảnh: Inmagine.com
Thời gian em mang thai mệt mỏi, anh không những không thèm quan tâm mà còn mắng chửi em là "thứ đàn bà hư suốt ngày ăn với ngủ". Sinh con, em một mình vô bệnh viện, anh chỉ vô ngó mặt con một lần rồi đi nhậu, em tủi cực nhịn đói cả đêm dài trong bệnh viện, không ai mang cho một miếng cháo.
Nhiều lần bị đánh mắng, thậm chí kéo lê giữa đường, em muốn bỏ về nhà mẹ ở, nhưng lại nghĩ con mình nhỏ dại không có cha. Mới đây, em biết anh có quan hệ với cô gái đang làm công trong nhà, em có nói chuyện phải quấy với cô gái kia một lần, anh biết được đánh chửi em thậm tệ. Em vừa xấu hổ vừa uất ức, nhưng không biết phải làm sao… Nguyễn Thị Thúy (Q.4, TPHCM)
Trả lời:
Em Thúy thân mến,
Qua thư, Hạnh Dung thấy em đúng là bế tắc. Em đã bị tước mất dần những quyền cơ bản của một người vợ, dần bị đối xử như một kẻ ăn ở vô ích trong nhà, vậy mà ngoài sự xấu hổ và bế tắc ra, em vẫn chưa nghĩ đến một hướng giải thoát nào sao? Em cần xác định lại cho mình: chồng em đã không còn yêu thương em nữa, bỏ bê vợ lúc mang thai, sinh nở; đánh đập hạ nhục vợ ngoài đường. Chồng em không còn chung thủy nữa, đã quan hệ với người khác. Vậy em còn gì để mà níu kéo cuộc hôn nhân nặng nề này?
Theo Hạnh Dung thấy, nỗi lo lớn nhất của em xuất phát từ chỗ em hoàn toàn phụ thuộc về mặt kinh tế, không đi làm, ở nhà nuôi con, nên bây giờ sợ “lỡ ra” thì không biết nương tựa vào đâu. Vì vậy, có lẽ em nên tỉnh táo sắp xếp cho mình một kế hoạch để lấy lại quyền tự chủ của cuộc đời mình.
Trước hết, xem lại thử hôn nhân của em có hợp pháp không? Nếu đã đăng ký kết hôn hợp pháp, khi chia tay, em sẽ có một phần tài sản nhất định để bắt đầu lại cuộc đời. Kế tiếp, em hãy thu xếp để gửi con, tìm cách để đi làm, có sự tự chủ về kinh tế.
Nếu anh ta đánh đập, em hãy nhờ gia đình, nhờ chính quyền, nhờ Hội Phụ nữ phường giúp đỡ, chống lại nạn bạo hành. Sau một thời gian, khi mọi thứ em tự xây dựng cho mình đã tương đối vững vàng, nếu anh ta không thay đổi, em hãy tự tin phản kháng lại, mạnh dạn ly hôn, dũng cảm chia tay với quá khứ đau khổ để xây dựng lại cuộc đời.
Em còn trẻ, đừng quá ảo tưởng về tiền bạc của gia đình anh ta, cũng đừng quá tự ti về khả năng tự lập của bản thân mình. Hãy cố gắng lên để sống đàng hoàng hơn, em ạ.