Bạn Tuấn thân mến,
Có lẽ ba mẹ bạn ngại “chị sui” còn trẻ quá, không biết xưng hô thế nào nên mới chần chừ, không muốn hai bạn làm đám cưới. Bạn nên thuyết phục hai đấng sinh thành rằng chuyện đó không ảnh hưởng đến quan hệ giữa đôi bên; rằng chuyện sui gia “so le” như vậy không phải là hiếm trong xã hội; nếu thấy ngại ngần thì ít tới lui, gặp gỡ để khỏi khó xử khi xưng hô. Bạn cũng có thể nhờ một người lớn tuổi, có uy tín trong họ hàng để thuyết phục ba mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân của mình cũng như chấp nhận “chị sui” trẻ tuổi.
Đó là xét về tình. Còn về lý thì hai bạn hoàn toàn có đủ tư cách để tiến hành thủ tục kết hôn. Một mặt, bạn vẫn thuyết phục ba mẹ, mặt khác vẫn chuẩn bị tổ chức lễ cưới như đã tính toán. Cần chứng minh cho ba mẹ thấy các bạn có đủ khả năng lo liệu cho cuộc sống của mình sau này và quyết định tiến tới hôn nhân của các bạn là chín chắn.
Các bạn không nhất thiết phải dắt nhau chạy trốn hoặc “làm đám cưới chui” mà cứ thông báo với ba mẹ sự chuẩn bị của mình, mời họ dự lễ cưới đàng hoàng. Điều quan trọng là sau này, các bạn phải sống với nhau cho tốt để các cụ thấy rằng con họ đã quyết định đúng.