Bị buộc xa nhau, cặp vợ chồng già chia ly trong nước mắt

28 Tháng 08, 2016 | 00:03

(NLĐO) – Ông Wolfram Gottschalk, 83 tuổi, và bà vợ Anita, 81 tuổi, 8 tháng qua phải sống trong tình cảnh chia ly sau 62 năm gắn bó vì không được ở chung trại dưỡng lão.

Bức ảnh ông Gottschalk và bà Anita lau nước mắt lúc chia ly được chính người cháu gái Ashley Baryik, 29 tuổi, đăng tải lên xạng xã hội và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đằng sau bức ảnh là một câu chuyện đau buồn của cặp đôi người Canada đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió sau 62 năm kết hôn. Theo Ashley Baryik, ông bà của cô phải chia ly bởi vì viện dưỡng lão ở TP Surrey, tỉnh British Columbia – Canada không đủ chỗ cho cả hai.

Ông Gottschalk và bà Anita đau buồn vì phải chia ly. Ảnh: Facebook

Trước đó, ông Gottschalk bị chẩn đoán ung thư hạch và được xếp vào danh sách chờ chuyển đến ở chung viện dưỡng lão với người bạn đời. Baryik giải thích rằng ông bà của cô phải xa nhau vào hồi tháng 1 khi ông Gottschalk nhập viện vì suy tim. Trong thời gian chờ đợi chồng xuất viện, bà Anita cũng làm đơn xin được vào viện dưỡng lão với mong muốn được ở chung với chồng.

Bà Anita sau đó được chấp nhận nhưng tiếc là chồng bà lại được chuyển đến ở tại một cơ sở chuyển tiếp. Tình cảnh chia ly này đã kéo dài 8 tháng và cứ mỗi lần gặp nhau, 2 ông bà đều bật khóc. “Cảnh sống xa nhau đã lấy đi không biết bao nước mắt của ông bà” - cô Baryik cho BBC hay.

Cô Baryik cũng cho biết cô quyết định chia sẻ câu chuyện của ông bà lên Facebook nhằm hối thúc nhà chức trách hành động bởi ông Gottschalk bị chẩn đoán ung thư hồi đầu tuần, khiến thời gian không còn nhiều. “Chứng mất trí của ông ngày càng nặng nhưng ký ức về bà không hề phai mờ dù chỉ là 1 ít” - cô Baryik chia sẻ trên Facebook.

Theo gia đình của ông bà, tình cảnh chia ly hiện tại mà 2 người phải chịu là vì “những sự chậm trễ trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ”. Cô cũng hy vọng câu chuyện của ông bà sẽ tạo nên một sự thay đổi chính sách.

Ông Gottschalk, bà Anita cùng cháu gái Ashley Baryik. Ảnh: Facebook

Cô Baryik cũng cho biết trung tâm Fraser Health trong suốt 8 tháng qua vẫn chưa thể giải quyết được lời khẩn cầu của gia đình cô. Tuy nhiên, phát ngôn viên Jake Adrian của Fraser Health hôm 25-8 đã liên lạc với Baryik, đồng thời khẳng định ưu tiên giải quyết trường hợp của ông Gottschalk.

Người này cũng khẳng định với NBC News rằng Fraser Health đang nỗ lực giúp ông bà được đoàn tụ. “Vấn đề là cả 2 cần những nhu cầu chăm sóc khác nhau, vì vậy điều chúng tôi cố gắng tìm một cơ sở có thể đáp ứng” - ông Adrian cho biết.

Nguồn: NBC News

Cao Lực (Theo BBC, NBC)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).