Xin chào chuyên mục cửa sổ tình yêu! Tôi xin gửi câu chuyện của mình, mong được tư vấn giúp.
Tôi và cô ấy quen nhau trong 1 chương trình làm chung. Ấn tượng ban đầu, cô ấy thật dễ thương, xinh xắn và lanh lợi, nói chuyện rất vui. Sau một thời gian làm chung, chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Trước khi quen tôi, cô ấy đã có người yêu, tôi nghe nói đã quen 6 năm rồi. Sự thực khi quen cô ấy, biết có người yêu, nhưng tôi cảm giác giữa họ không phải là yêu nữa.
Vì tôi không thấy nhắn tin, gọi điện, hay đưa đón như bao người khác. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi đã trải qua 1 khoảng thời gian, không dài nhưng cũng không ngắn, 8 tháng rồi. Sau này, khi đã yêu nhiều, tôi mới đặt vấn đề, nói cô ấy dứt khoát với người kia. Nhưng, cô ấy nói chưa thể, cho cô ấy thời gian, vì với cô ấy, người kia như 1 người thân, thời gian 6 năm, không thể nói hết là hết, huống chi, người kia không làm gì có lỗi cả.
Bây giờ người kia cũng biết tôi yêu cô ấy. Nhiều khi cô ấy dành hết thời gian cho tôi, nhưng có lúc, lại đi với người kia, điều đó làm tôi rất buồn. Tôi buồn cô ấy, nhưng không thể từ bỏ cô ấy, vì tôi rất yêu. Hoàn cảnh bây giờ, tôi là người thứ 3 chen vào. Chúng tôi cũng có lúc giận hờn, cô ấy nói chia tay, nhưng tôi không thể, và chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau.
Bây giờ tôi rất rối bời, không biết phải làm như thế nào. Chúng tôi cũng đã hứa hẹn 1 tương lai với nhau, nhưng mỗi lần nhìn cô ấy đi với người kia, tôi không thể bình thường được, tôi lại giận cô ấy. Cứ vậy, chúng tôi lại giận nhau. Thời gian này, tôi phải xa cô ấy 2 tháng, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc hằng ngày, hàng giờ. Nhưng đó lại là điều kiện để người kia và cô ấy bên nhau. Đỉnh điểm hôm nay cô ấy nghỉ làm, đi chơi với công ty của người kia 2 ngày. Tôi biết, tôi thật sự rất buồn, tôi trách cô ấy; nhưng cô ấy nói, chỉ là đi chơi, hãy tin tưởng cô ấy. Tôi không biết phải làm gì bây giờ.